Mới thua Việt Nam, người Mã đã... xài xể đội tuyển

Thực tế khả năng vào bán kết của Malaysia còn lại là 50-50 khi họ còn tranh chấp với đối thủ Indonesia, nhưng chỉ thua Việt Nam không thôi, dư luận Malaysia đã xúc phạm tuyển Malaysia đủ điều.

Ngay cả tay săn bàn đang đứng đầu giải AFF Cup 2020 là Safawi Rasid có bốn bàn, trong đó ba bàn vào lưới tuyển Lào cũng bị mang ra dè bỉu sau khi Malaysia thua VN 0-3. Họ nói rằng, Safawi ghi bàn giỏi thế sao không ghi bàn vào lưới VN?, “Safawi đâu rồi!?”, “Tác giả hat trick của Malaysia có ra sân trận gặp VN không?”.

Tác giả cú hat-trick vào lưới tuyển Lào Safawi Rasid (11) bị mang ra dè bỉu và bởn cợt.    Ảnh: NST.

Bên cạnh đó toàn đội tuyển Malaysia cũng bị dè bỉu thành chuyện hài “Harimau Malaya là đội đang dẫn đầu bảng COVID League”. Họ lại đổ trách nhiệm lên HLV Tan Cheng Hoe rằng, giải cho đăng ký 30 cầu thủ mà ông Tan chỉ chọn 23 cầu thủ, để rồi khi bốn cầu thủ dính COVID-19 thì chỉ còn 19 cầu thủ.

Dư luận Malaysia cũng chọc ghẹo tiếp vào nỗi đau thầy trò Tan Cheng Hoe rằng, Harimau Malaya đang dẫn đầu bảng COVID League (4 ca nhiễm), đứng trên Lào (1 ca nhiễm).

Theo quan điểm của chúng tôi, trong số bốn cầu thủ nhiễm COVID-19 của Malaysia chỉ có mỗi Akhyar Rashid là cầu thủ giỏi còn lại Faisal Halim, thủ môn Khalid (thủ môn số 3) và hậu vệ Quentin Cheng chỉ là những cầu thủ dự bị.

Malaysia còn thiếu một trung vệ chưa thể về đá giải là Dion Cools, tuy nhiên trong màu áo Malaysia, trung vệ này cũng chưa thấy sự chắn chắn bao giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm