Nagelsmann rất chừng mực sau chiến thắng ở Nou Camp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Tiểu tướng” Julien Nagelsmann lần đầu dẫn dắt “hùm xám” Bayern Munich đánh bại Barcelona 3-0 ngay tại thánh địa Nou Camp ở vòng bảng Champions League.

Chiến thắng ấy không làm cho nhà cầm quân trẻ nổ...tưng bừng, ngược lại ông rất khiêm tốn khi nói về nó.

"Bayern từng đánh bại Barcelona có Messi đến 8-2, bây giờ đây Bayern thắng Barcelona 3-0 ngay tại Nou Camp cũng là nhờ Messi đã đi khỏi đội rồi. “Tiểu tướng” 34 tuổi Nagelsmann nói thế.

Lewandowski góp cú đúp vào chiến thắng "3 sao" của Bayern tại Nou Camp.   Ảnh: Getty

Cũng theo Nagelsmann, bất kỳ một đội bóng nào có Messi phục vụ đều có sức mạnh tăng lên đáng kể và khả năng chiến thắng rất cao.

"Hôm nay tôi thật sự phấn khích vì ở trận Champions League tại thành phố kỳ diệu Barcelona, sân bóng hoành tráng Nou Camp, khán giả trở lại rất đông đảo và đã xem một cuộc trình diễn bóng đá đầy phấn khích", Nagelsmann nói tiếp.

Ba bàn thắng của “hùm xám Bavarian” đến từ Thomas Muller (phút 34) và cú đúp của Lewandowski vào các phút 56 và 85 đã làm nên chiến thắng cho Bayern thời Nagelsmann.

Cũng theo Nagelsmann, trận lượt về giữa hai đội vào ngày 8-12 tại Allianz Arena sẽ còn phấn khích hơn nữa.

Nói về “chìa khóa” chiến thắng ở Nou Camp, Nagelsmann tiếp: “Hiệp 1 chúng tôi chơi phòng ngự để nhìn đối thủ. Sang hiệp 2 tôi thay đổi gây sức ép chủ động nhiều hơn và kiểm soát bóng tốt hơn, đội tạo ra nhiều cơ hội hơn có không gian nhiều hơn và thế là hai bàn thắng nữa được Lewandowski hoàn tất”.

Khi báo chí hỏi vì sao Lewandowski cứ... ghi bàn mãi, Nagelsmann cười và nói: “Đó là cuộc đời của anh ấy, cuộc đời của Lewy là triết lý, là VĐV chuyên nghiệp và tất nhiên chúng ta thấy anh ta trên sân là gắn liền với bàn thắng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm