“Nghề” giả sư bán nhang

Nhiều người đến khu phố 2, phường Bình Đa, TP Biên Hòa thuê nhà trọ rồi giả sư đi bán nhang.

Khoác lên người chiếc áo nâu cộng với tài khua môi múa mép, những người giả dạng thầy tu đã thuyết phục nhiều người mua nhang giá chừng 5.000 đồng thành 30.000 đồng. Các cơ quan chức năng biết mà chẳng làm gì được.

Sáng 15-10, từ khu nhà trọ thuộc tổ 14A, khu phố 2, phường Bình Đa, hai người đàn ông và một phụ nữ chở nhang trên ba xe máy trực chỉ hướng Bình Dương. Sau 30 phút chạy xe, ba người này tấp vào một quán cà phê võng ven đường ở địa bàn xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên (Bình Dương) rồi mất hút sau những chòi lá. Đến 9 giờ, cả ba rời khỏi quán nhưng lúc này trên người họ là bộ quần áo màu nâu đặc trưng của các nhà sư và sau đó họ vào các nhà dân bán nhang, quyên góp tiền.

Nhang họ bán ở chợ giá chỉ khoảng 5.000 đồng nhưng các “nhà sư” đã thuyết phục người dân chịu mua với giá 30.000 đồng/bó. Trong vòng hơn 2 giờ họ đã bán hết hàng. Chị Phượng ngụ ấp 7, xã Tân Vĩnh Hiệp kể: Người phụ nữ cầm theo cuốn sổ, giới thiệu là ni cô chùa Pháp Bảo ở TP Biên Hòa đi bán nhang để chùa lấy tiền làm từ thiện. Tưởng thật, chị mua ủng hộ hai bó, mất 60.000 đồng.

“Nghề” giả sư bán nhang ảnh 1

Ảnh 1: Các sư giả tụ tập đánh bi da.

“Nghề” giả sư bán nhang ảnh 2

Ảnh 2: A Thòn tiếp thị có thể làm được giấy giới thiệu của các chùa để đi bán nhang.

“Nghề” giả sư bán nhang ảnh 3

Ảnh 3: Trước khi đi bán nhang thì ăn mặc bình thường.

“Nghề” giả sư bán nhang ảnh 4

Ảnh 4: Sau khi vào quán cà phê, họ biến thành thầy tu. Ảnh trong bài: TD

Tại khu phố 2, phường Bình Đa có hơn chục người từ các nơi khác đến ở trọ rồi giả sư đi bán nhang. Ban ngày họ hành nghề khắp nơi, ban đêm tụ tập nhậu nhẹt, đánh bài...

Nhiều người cho biết người có thâm niên giả sư bán nhang khoảng bốn năm nay ở khu vực này có tên là A Thòn. Ông cũng làm được giấy giới thiệu cho bất cứ ai muốn đại diện cho các chùa để đi bán nhang và quyên góp tiền.

Khi chúng tôi đến phòng trọ, bày tỏ ý định đi bán nhang, A Thòn bảo chúng tôi về chụp hai tấm ảnh, đưa giấy CMND để ông làm giấy tờ, trong đó sẽ đại diện cho một chùa nào đó để hành nghề! “Tất cả hết 300.000 đồng, sáng làm chiều lấy. Giấy có tên pháp danh, họ tên đàng hoàng nên cứ yên tâm mà đi bán. Hơn nữa mình đi bán nhang chứ không xin tiền nên khỏi lo ai bắt bớ. Mình có ăn cắp, ăn trộm đâu mà sợ. Nếu khéo ăn nói, mỗi ngày có thể kiếm được 400.000 đến 500.000 đồng” - A Thòn nói. Ông cũng tranh thủ tiếp thị là từng giới thiệu, giúp một phụ nữ hành nghề móc túi chuyển sang bán nhang!

Khó xử lý

Theo Trung tá Nguyễn Văn Sơn, cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Bình Đa, hiện ở tổ 14A, khu phố 2 có hai nhóm người đến thuê nhà trọ, thường mặc áo thầy tu để đi bán nhang và quyên góp tiền. Một nhóm là nữ khoảng bốn người, nhóm thứ hai thì có một số người có giấy tờ là thầy tu thật. Có người thuê nhà trọ ở đây nhiều năm để bán nhang. Tuy nhiên, công an không thể xử phạt vì không có quy định nào cấm người bình thường mặc áo tu sĩ cả.

Hiện chùa Pháp Bảo không sản xuất và bán nhang, cũng không cấp giấy cho bất cứ Phật tử nào đi bán nhang và quyên góp tiền để làm từ thiện cả. Nếu có ai đó xưng danh chùa thì tất cả đều là mạo danh, không phải người của chùa, người dân nên báo với công an để trục xuất những người này khỏi địa phương.

Hòa thượng THÍCH ĐẠT MINH, trụ trì chùa Pháp Bảo

Hiện một số chùa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có sản xuất một số mặt hàng để bán ra thị trường, trong đó có nhang. Tuy nhiên, không có chuyện bán nhang để làm công tác từ thiện, lại càng không có việc chùa giới thiệu người đại diện đi bán nhang và quyên góp tiền. Những người đi đến nhà dân vừa bán nhang vừa xin tiền thì tất cả đều là sư giả, là việc làm phi pháp.

Hòa thượng THÍCH GIÁC QUANG, Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm