Nghệ sĩ và những gã hề Pháp

Một ngày sau cú ngã ngựa đau đớn ở vòng knock out đầu tiên, người Pháp vẫn còn buồn bã với cú sốc ê chề và nuối tiếc giá như không chủ quan trước Thụy Sĩ thì đã không đau đớn thế. Chỉ trong 120 phút, các cầu thủ Pháp đã trình diễn hai bộ mặt khác nhau, những nghệ sĩ lớn trên sân cỏ bỗng dưng biến thành các gã hề kệch cỡm.

Sau khi thoát chết từ pha bỏ lỡ phạt đền của Thụy Sĩ, tuyển Pháp hoàn hồn với hai bàn lội ngược dòng của Benzema đầy chất ngẫu hứng. Nhìn cái cách Griezmann đột nhập vòng cấm sau cú đánh gót điệu đàng của Mbappe và kết thúc là một cú đánh đầu nhàn nhã của Benzema, họ đích thực là những nghệ sĩ toàn năng. Hay cú cứa lòng bất thần từ ngoài vòng cấm của Pogba vẽ một đường cong hoàn hảo vào góc thượng, không cho thủ môn Sommer bất cứ cơ may cản phá nào đủ thấy sức mạnh tàn phá khủng khiếp của tài năng Pháp thừa thãi.

Thế nhưng người Pháp đã chết lâm sàng trở lại sau khi hồi sinh từ những khoảnh khắc thiên tài do thói kiêu ngạo bắt đầu từ sau bàn thắng thứ ba và động tác nhảy múa như một chú hề của Pogba.

Các học trò HLV Deschamps đã không còn là chính mình. Mbappe hai lần đối mặt Sommer đều không thể thắng, không dám cười ngạo nghễ nữa, mà thay vào đấy là những cái nhăn mặt khổ sở. Giroud còn có nhiều lý do tiếc rẻ hơn khi cú đánh đầu bị Sommer bay như chim bắt gọn.

Pogba ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 và điệu nhảy robot mừng bàn thắng. Pháp cũng xem thường đối thủ từ phút đấy và phải trả giá. Ảnh: UEFA

Sự hoảng loạn và yếu đuối của người Pháp khi bị san bằng 3-3 càng tô điểm thật đậm nét cho sự xuất sắc của thủ thành Sommer. Anh trở thành người hùng của Thụy Sĩ từ trước khi cản phá cú sút luân lưu cuối của tiểu tướng Mbappe, giúp đội nhà vào tứ kết.

Cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ đầy kịch tính khó tin trước nhà đương kim vô địch thế giới chứng kiến một Thụy Sĩ không chịu lùi bước với một tinh thần chiến đấu như cảm tử quân. Hai bàn gỡ của Gavranovic và Seferovic trong 9 phút cuối trận sẽ còn làm trái tim người Pháp đau đớn mãi.

120 phút điên loạn có lẽ là trận đấu hay nhất cho người hâm mộ với sáu bàn thắng cùng loạt đấu súng luân phiên cân não và chỉ đẹp cho người Thụy Sĩ. Rất hiếm hoi khán giả có dịp thưởng thức bữa đại tiệc như thế ở một giải đấu lớn và chứng kiến sự gục ngã của gã khổng lồ Goliath Pháp trước gã tí hon David Thụy Sĩ.

Tất cả cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ đáng nể của Thụy Sĩ và thất bại cay đắng của Pháp luôn áp đặt tư tưởng của một đội bóng lớn theo kiểu mạnh được yếu thua. Những người yêu bóng đá trung lập phần đông thật lòng vẫn yêu thích Pháp đi tiếp, sau vòng bảng xem một Thụy Sĩ mất phương hướng, thiếu ngôi sao với các trận cầu tẻ nhạt.

Thụy Sĩ với tinh thần chiến đấu không mệt mỏi đã được đền đáp xứng đáng với chiến thắng nghẹt thở vào vòng tứ kết. Ảnh: UEFA

Nhưng khi gặp Pháp là một dáng dấp Thụy Sĩ hoàn toàn khác, trong 30 phút đầu tiên áp đảo, ghi bàn thắng trước và không may Rodriguez sút hỏng phạt đền. Dấu ấn lớn nhất của Thụy Sĩ là ý chí chiến đấu không gục ngã sau khi bị dẫn ngược 1-3 với suy nghĩ còn nước còn tát. Họ biến hàng tấn công đầy sao của Pháp thành những con thiêu thân ngờ nghệch, từ những nghệ sĩ sân cỏ thành mấy gã hề kệch cỡm…

Thụy Sĩ đã thay đổi đáng kinh ngạc và trước khi nó đến, không ai tin nó xảy ra. Cú đấm của Thụy Sĩ là một đòn giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh ảo vọng vào tuyển Pháp, cảnh tỉnh họ cho cuộc chơi bóng đá vẫn còn tiếp tục ở tương lai.

Mbappe cảm thấy tội lỗi

Chân sút 22 tuổi Mbappe đã không ghi bàn trong suốt Euro và sút hỏng quả penalty định mệnh trước Thụy Sĩ. Trong một đêm điên cuồng, mọi thứ đều sụp đổ trong mắt thần đồng một thời của bóng đá Pháp. Trước đó, anh ôm bóng và trừng mắt nhìn trọng tài rồi thực hiện cú sút. Trong một khoảnh khắc, Mbappe hy vọng vào cơ hội thứ hai khi nghĩ rằng thủ môn Sommer đã di chuyển trước khi anh sút vào khung thành. Nhưng ông trọng tài Rapallini không có động thái gì, còn trợ lý trọng tài xác nhận quả luân lưu không thành công. Mbappe đơn độc vô cùng từ khoảnh khắc ấy. Đồng đội của anh không có tâm trí để đến an ủi Mbappe ngay lập tức, bởi họ cũng bận rộn với nỗi buồn của riêng mình.

Sau khi hoàn hồn, Mbappe chia sẻ: Một nỗi buồn vô cùng lớn sau khi bị loại. Chúng tôi không thể đạt được mục tiêu. Tôi xin lỗi! Tôi muốn giúp đội nhưng đã thất bại”. TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm