Nghĩa cử cao đẹp của Văn Toàn và hai cô gái hâm mộ HA Gia Lai

Chị Hà Mỹ Linh là một CĐV thân thiết của đội bóng HA Gia Lai mừng rỡ khoe sau vài ngày bán đấu giá hai chiếc áo đấu yêu quý của mình, cộng với sự ủng hộ của THACO đã hơn 70 triệu đồng gửi đến bé Đạt.

Chính Mỹ Linh cũng không ngờ khi rao giá khởi điểm hai chiếc áo thi đấu của CLB HA Gia Lai và đội tuyển Việt Nam chỉ có 1,2 triệu đồng nhưng đã bán đến 23,5 triệu đồng.

Văn Toàn và chị Mỹ Linh (bìa phải) cùng các Mạnh Thường Quân chung tay giúp đỡ gia đình bé Đạt. Ảnh: BÁ HUY 

“Chả là em có tình cờ đọc một bài báo về một cậu bé lớp 3 đang cần gấp một khoản tiền lớn để chữa trị bệnh, trong khi hoàn cảnh gia đình thì lại khó khăn. Em cũng muốn làm gì đó để giúp đỡ cậu bé này” - Chị Mỹ Linh kể - “Hiện tại, em đang có một áo đấu chính hãng của HA Gia Lai với gần như đầy đủ chữ ký của các cầu thủ và muốn đem bán để lấy tiền hỗ trợ một phần nào đó chi phí chữa trị cho cậu bé kia”.

Câu chuyện một CĐV của đội HA Gia Lai sẵn lòng bán chiếc áo đấu chia sẻ với bé Đạt làm lay động trái tim cộng đồng mạng. Một nữ CĐV khác là Nguyễn Thị Xuân cũng của Hội CĐV HA Gia Lai đã xin đóng góp chiếc áo số 6 của Xuân Trường trên đội tuyển quốc gia để mong có thêm tiền giúp Đạt vượt qua cơn hiểm nghèo.

Chị Kiều Oanh (bìa trái) - Đại diện Công ty Ô tô Trường Hải (Thaco) - Nhà tài trợ chính CLB HA Gia Lai gửi tặng cho anh Phát - cha của bé Đạt 50 triệu đồng.

Bé Đạt hôn mê trên giường bệnh. Ảnh: BÁ HUY - ML

Vụ tai nạn của Đạt rất thương tâm khi người anh họ (13 tuổi) chở em trên xe đạp đi mua bánh cách nhà 400 mét thì bị ngã xe dẫn đến vùng đầu bị tụ máu. Em rơi vào hôn mê sâu và phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Vợ chồng anh Trần Văn Phát – cha mẹ Đạt ở ấp Trường Thắng, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ sống bằng nghề làm thuê đã khóc hết nước mắt vì con.

Nghe nói tiền viện phí trong vòng ba tuần lên đến 40 triệu đồng, trong khi anh chị chạy vay mượn mãi cũng chỉ có 28 triệu, họ ngỡ lâm vào bước đường cùng.

Chị Mỹ Linh tâm sự sau khi đọc bài báo viết về Đạt và quyết định rao bán áo kiếm tiền: “Em cũng mất rất nhiều công sức và nhờ một người khác xin cho mới có thể có được một cái áo với những chữ ký này. Việc phải rao bán nó em đã cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều vì đây là chiếc áo mà em rất quý.

Câu chuyện đẹp lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ HA Gia Lai,  bắt nguồn từ hai chiếc áo đấu của hai cô gái với mong muốn bán đấu giá và quyên góp ủng hộ cho cậu bé lớp 3 có hoàn cảnh ngặt nghèo. Ảnh: BÁ HUY

Em cũng cảm thấy rất có lỗi với người mà em đã nhờ xin chữ ký lên chiếc áo này. Nhưng thiết nghĩ nếu việc rời xa chiếc áo này mà có thể cứu được một mạng người, một mầm non tương lai của đất nước thì em rất sẵn lòng”.

Trang chủ của HA Gia Lai phát đi thông điệp: “Thật bất ngờ khi nghĩa cử cao đẹp của chị Linh lan truyền một cách mạnh mẽ. Một loạt người hâm mộ đội bóng phố Núi, fanpage các hội CĐV, các cầu thủ không ai bảo ai đều chia sẻ thông tin này.

Tiền đạo Văn Toàn xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng vàng. Chân sút của Văn Toàn cũng chính là nhân vật đoạt giải thưởng cao quý Fair Play 2017 của Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: BÁ HUY 

Chị Linh cũng đã trực tiếp liên hệ bệnh viện cũng như báo Vietnamnet để xác nhận thông tin làm sao số tiền ấy sẽ được trực tiếp chuyển tới gia đình cậu bé.

Quyết định đăng tải thông tin này lên page bởi nghĩa cử mang tính nhân văn của các CĐV HA Gia Lai rất đáng ghi nhận. Rất mong các trường hợp khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được các CĐV HA Gia Lai và các bạn chia sẻ đến CLB để chúng ta cùng chung tay làm những điều tốt đẹp cho xã hội".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm