Nói xong, Ngô Thanh Vân cười phá lên giải thích: “Đùa thôi. Đang đi bàn công việc với bạn diễn mới. Vân vừa tham gia một bộ phim nghệ thuật có tên Hòn ngọc Viễn Đông và đóng cặp với bạn diễn mới là người Thái lai Trung Quốc có tên Kris Duangphung chứ không đóng cặp với anh Trí nữa”.
“Vân đã hỏi qua ý kiến của rất nhiều bạn bè, dĩ nhiên là của anh Trí nữa và nhận được rất nhiều lời động viên của mọi người để thử sức với một dạng vai mới. Bản thân Vân cũng muốn thay đổi hình tượng của mình. Thử nghiệm những điều mới lạ và thử thách khả năng của bản thân nhiều hơn. Đây là dạng vai mà Vân chưa từng đóng qua, nên Vân muốn thử sức. Phần nào nữa là muốn chứng tỏ với mọi người rằng Vân có thể làm được nhiều thứ hơn là mọi người nghĩ. Vân tham lam mà”, cô diễn viên xinh đẹp cười nói.
Ngoài ra, điều đặc biệt khác nữa khiến Ngô Thanh Vân cảm thấy thích vai diễn mới chính là việc vai diễn này rất ngô nghê, ngây thơ… chẳng liên quan gì tới tính cách của cô ngoài đời. Điều đó đòi hỏi cô phải tìm tòi, học hỏi và mất rất nhiều thời gian để nhập vai. Là chưa kể không còn được đóng chung với Johnny Trí Nguyễn nữa cũng là một trong những thử thách không nhỏ.
“Bạn cũng biết rồi đấy, trước tới giờ Vân thường đóng chung với anh Trí và nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của anh ấy. Bây giờ không đóng chung nữa ban đầu cảm giác rất hụt hẫng. Nhưng dần dần cũng lấy lại được “phong độ”, hơn nữa bạn diễn cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, do đó cả hai hòa nhập với nhau rất nhanh. Vân nghĩ là Vân hài lòng với vai diễn của mình”, Vân tự tin bày tỏ.
Theo Phan Anh (Dân trí)