Người dân góp sức biến bãi rác thành công viên

(PLO)-  Nhờ sự góp tiền, góp sức của người dân khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP.HCM), hai bãi rác lâu năm trở thành hai công viên nhộn nhịp, xanh mát.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cứ mỗi sáng chiều, người dân tổ 40B, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM lại ra hai công viên gần nhà vui chơi, tập thể thao. Hai công viên này vừa đạt danh hiệu công viên xanh - sạch - đẹp trên địa bàn TP Thủ Đức, do UBND TP Thủ Đức công nhận. Điểm đặc biệt là cả hai công viên đều do người dân góp sức tạo nên.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Là người đứng ra vận động người dân xây dựng hai công viên, ông Đặng Minh Quý, từng là tổ trưởng tổ dân phố 40B, cho biết cả hai công viên nằm trong dự án nhà ở được xây dựng từ trước. Tuy nhiên, do vướng mắc từ phía chủ đầu tư nên nhiều năm hai công viên không được chỉnh trang, cây cối chết, hạ tầng xuống cấp.

Người dân chung tay dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan cho công viên. Ảnh: VÕ THƠ

Người dân chung tay dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan cho công viên. Ảnh: VÕ THƠ

Người dân mỗi nhà chiếm một khoảng đất nhỏ để trồng rau, bón phân… rất mất vệ sinh. Nhiều người không có ý thức đem rác ra vứt và dần dần hai công viên bị biến thành bãi rác.

Công viên đường số 9 và 10 được khởi công từ năm 2015, sau đó đến năm 2021 bắt đầu làm công viên đường số 16 và 17. Diện tích hai công viên tương đương nhau, khoảng 1.500 m2. Tổng kinh phí xây dựng cả hai công viên hơn 400 triệu đồng.

“Tôi đi từng nhà vận động bà con bỏ cái riêng để làm cái chung. Nhiều người cứ bảo tôi lo bao đồng nhưng là một người dân thấy khu phố mình đang sống chung với hai “bãi rác” như thế, tôi không thể ngồi im” - ông Quý kể lại.

Trải qua nhiều cuộc họp, lấy ý kiến, từ phản đối, bà con đã nhất trí 100% ủng hộ, đóng góp để làm công viên. Do trước đây có học nghề xây dựng nên ông Quý dựa trên mô hình công viên ban đầu để thiết kế lại cảnh quan, đường sá với công năng tốt hơn để bà con sử dụng.

“Mình khởi xướng thì phải đi đầu, ngày đó tôi, chủ tịch phường, bí thư khu phố đều xắn quần lội vào trong bãi rác, sình lầy dọn dẹp với mọi người. Mỗi công viên được xây dựng khoảng tầm một tháng” - ông Quý nói.

Đặc biệt, một công ty nhân kỷ niệm 50 năm thành lập đã huy động gần 100 nhân công văn phòng và tài trợ 90 triệu đồng để trải thảm cỏ, trồng cây và hoa cho công viên ở đường số 9 và 10.

“Sau này, khi cả hai công viên hoàn thành, mọi người đều phấn khởi và tự hào. Nhà nào có gì thì đóng góp cái đó như xà đơn, xà kép, xích đu, ghế đá… Những người ngày trước phản đối bây giờ cũng thoải mái hơn, chiều nào cũng bế cháu ra hóng mát” - ông Quý cười nói.

Phấn đấu khu phố có ba công viên

Anh Thanh Hải, người dân khu phố 6, cho biết chiều nào đi làm về anh cũng mang dụng cụ thể dục ra công viên để tập cùng bạn bè.

“Từ khi có công viên, tôi hay ra đây tập nâng tạ, hít xà, có hôm thì đá cầu cùng bạn bè. Ngoài này không khí trong lành lại đông vui nên tôi thích tập ở đây hơn là đến phòng gym” - anh Hải chia sẻ.

Công viên đường số 16 và 17, người dân tập trung đông vào mỗi buổi sáng chiều để vui chơi, tập thể dục. Ảnh: VÕ THƠ

Công viên đường số 16 và 17, người dân tập trung đông vào mỗi buổi sáng chiều để vui chơi, tập thể dục. Ảnh: VÕ THƠ

Nhà gần công viên đường số 16 và 17, bà Thu Hường cho biết mỗi ngày hai lần sáng chiều đều bế cháu ra dạo chơi ở công viên. “Trước đây chỗ này toàn là rác, bụi rậm, ruồi muỗi, đi ngang qua rất hôi thối nhưng bây giờ thì thoáng mát. Buổi chiều tối còn có các cô ra nhảy dân vũ, mấy cháu nhỏ thì đạp xe, thanh niên tập thể dục rất náo nhiệt” - bà Hường kể.

Để công viên luôn được vệ sinh, thoáng mát, người dân trong khu phố luôn nhắc nhau dọn dẹp vệ sinh, cắt cây, tỉa cành hay làm cỏ cho công viên. Bà con cũng thảo luận đặt ra nội quy công viên, tránh những trường hợp dắt chó ra công viên hay hút chích trong công viên... Đặc biệt, một người dân trong khu phố cũng tình nguyện chi 50.000 đồng/tháng để đội dọn rác dân lập thu dọn rác trong công viên, tạo môi trường sạch, đẹp cho khu vực.

Theo ông Quý, trong khu phố hiện còn công viên ở đường B đang bị lấn chiếm và có nguy cơ trở thành “bãi rác”. Bà con mong muốn cùng chính quyền sớm triển khai xây dựng, phấn đấu để khu phố 6 sẽ có ba công viên trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, cho biết phường đã vận động các đơn vị hỗ trợ, cung cấp cây xanh cho hai công viên gồm 20 cây bóng mát, giáng hương, 40 cây hoa chuông vàng. Bên cạnh đó, phường cũng huy động nhân lực từ các ban ngành, đoàn thể, công chức tổng vệ sinh mặt bằng và trồng cây tại hai công viên.

Về công viên ở đường B, theo ông Tuấn, trước đây TP cũng có chủ trương xây dựng, tuy nhiên sau khi sáp nhập TP Thủ Đức thì gặp vướng mắc về giấy tờ và chưa thấy triển khai. Nếu công viên ở đường B được xây dựng thì trên địa bàn khu phố có ba công viên, môi trường chắc chắn được cải thiện rõ nét hơn.

13 công viên được công nhận “Công viên xanh - sạch - đẹp”

Ngày 17-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phối hợp với UBND TP Thủ Đức tổ chức hội nghị tuyên dương các cá nhân, tập thể tích cực tham gia thực hiện các công trình, công viên xanh, sạch, thân thiện với môi trường trên địa bàn TP Thủ Đức năm 2022.

UBND TP Thủ Đức đã trao giấy công nhận “Công viên xanh - sạch - đẹp” cho 13 công viên (gồm chín công viên công cộng và bốn công viên trong khu nhà ở) và tặng giấy khen cho 33 tập thể có thành tích nổi bật trong xây dựng công trình đạt tiêu chí xanh, sạch, thân thiện với môi trường năm 2022.

Trong 13 công viên thì phường Hiệp Bình Chánh có ba công viên. Riêng khu phố 6 có hai công viên được công nhận là công viên đường số 16 và 17, công viên đường số 9 và 10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm