Vừa là diễn viên, biên kịch, đạo diễn, vừa là nhà sản xuất chính của bộ phim, Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa (21 tuổi, SV khoa Đạo diễn, Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh) đã có những chia sẻ rất thân tình về bộ phim đầu tay cũng như về cuộc sống của những người đồng tính mà anh từng gặp và tiếp xúc.
“Bản thân tôi là một người đồng tính, sống và trải nghiệm cuộc sống như bao người bình thường khác. Trước tết, tôi đến chơi tại cửa hàng bún của một người bạn, cũng là người đồng tính như tôi. Trong không khí ồn ào, xô bồ của khu chợ ẩm thấp, tôi được chứng kiến nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười. Tôi tự nghĩ tại sao không làm một bộ phim về đời sống thường ngày với những tình tiết hài hước, trêu ngươi? Kết hợp với dự định làm phim về đề tài đồng tính trước đó, tôi đã viết nên kịch bản của My best gay friends.
Khoa (đeo kính) tham gia vào hoạt động xã hội kêu gọi ủng hộ người đồng tính. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Tôi muốn miêu tả chân thực cuộc sống bình thường, những tâm tư, tình cảm của người đồng tính, trước hết là gay. Họ không hoàn toàn biến chất, đồi trụy như những hình tượng mà báo, đài, phim ảnh đã xây dựng. Đa số những tình huống được đưa vào phim đều có thực và bản thân các diễn viên trong phim đã từng trải qua hoặc nghe kể lại từ những người đồng tính khác”.
Với câu hỏi anh đã gặp phải những khó khăn gì khi công khai giới tính thật sự của mình? Khoa cho biết: “Bản thân tôi cũng phải mất một thời gian mới có thể chấp nhận được giới tính thật sự của mình. Sau đó là gia đình tôi, đặc biệt là mẹ tôi đã rất sốc khi tôi thú nhận với bà, tôi là gay. Bà đã khóc ròng mấy hôm liền, quyết tâm đưa tôi đi trị liệu tâm lý nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng, bà vẫn chấp nhận tôi và vẫn luôn ở bên tôi, trở thành động lực giúp tôi đạt được những thành quả ngày hôm nay. Còn với những người xung quanh, tôi thẳng thừng công khai với họ tôi là người đồng tính. Tôi luôn chứng minh bằng hành động rằng: Dù là gay nhưng tôi vẫn là một con người bình thường, tôi chẳng làm hại ai cả, tôi thân thiện và hòa đồng với tất cả. Chính những điều đó khiến họ dần có thiện cảm với tôi hơn, chấp nhận tôi và những gì tôi làm được.
“Sau khi hoàn thành phim My best gay friends, tôi sẽ triển khai thực hiện một clip với nội dung cổ động cho việc không kỳ thị người đồng tính. Theo dự kiến, sẽ có hàng ngàn người tham dự vào clip này bao gồm những người bình thường và người đồng tính. Hiện tại có rất nhiều bạn đã đăng ký tham dự chương trình này và háo hức chờ ngày bấm máy.
Tôi cũng dự tính làm phim ca nhạc dành riêng cho người đồng tính. Trong phim này, những người đồng tính sẽ thể hiện những khả năng về nghệ thuật như hát hò, nhảy múa. Điều này sẽ chứng tỏ rằng: Người đồng tính cũng có những hoạt động cộng đồng của riêng họ, cùng hỗ trợ và hội tụ nhau để thể hiện tài năng”.
THÚY ANH