Người làm môi giới bị phạt 20 năm tù vì đánh chết ngư phủ

(PLO)- Thấy ngư phủ có triệu chứng lạ, cho rằng người này giả bệnh để không phải đi làm và không trả nợ cho mình nên Bình nhiều lần xông vào đánh, đạp khiến nạn nhân tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-5, kết thúc phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Bình (34 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) 20 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 200 triệu đồng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Kiên Giang, Bình làm nghề môi giới ngư phủ cho các tàu biển đánh bắt hải sản và có thuê hai phòng trọ ở huyện Châu Thành để làm nơi cho các ngư phủ tạm trú chờ tàu.

Bị cáo Phạm Đức Bình bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 20 năm tù tội giết người. Ảnh: VĂN VŨ

Bị cáo Phạm Đức Bình bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 20 năm tù tội giết người.

Ảnh: VĂN VŨ

Trưa 3-3-2022, một người bạn đã giới thiệu ông Võ Phước Hữu (42 tuổi) cho Bình để làm ngư phủ. Bình đồng ý và hẹn rước ông Hữu ở cầu Vàm Cống (thuộc địa bàn tỉnh An Giang).

Chiều cùng ngày, Bình thuê xe ô tô đến địa điểm đã hẹn và gặp ông Hữu, cả hai đã thỏa thuận việc đi làm trên tàu cá. Ông Hữu đồng ý và có hỏi mượn Bình số tiền 5 triệu đồng để trả nợ.

Sau đó, Bình đưa ông Hữu về nhà trọ nghỉ để chờ ghe biển thiếu người, còn Bình và một số người khác tổ chức nhậu.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, một ngư phủ cũng đang đợi tàu bất ngờ phát hiện miệng của ông Hữu chảy nước bọt nên báo cho Bình biết. Khi vào xem, thấy ông Hữu nằm bất động, Bình đã gọi điện thoại cho mẹ ruột ông Hữu để hỏi về tình trạng bệnh thì được trả lời ông Hữu không có bệnh lý gì trước đó.

Nghe vậy, Bình tức giận cho rằng ông Hữu giả bệnh để trốn không phải đi làm, không trả tiền đã mượn nên dùng tay đánh hai cái vào mặt nhưng ông Hữu vẫn không cử động. Không dừng lại, Bình tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào bụng ông Hữu hai cái thì được người thân can ngăn. Sau đó, Bình đi về phòng nghỉ.

Khoảng hai tiếng sau, trong lúc Bình đang ngủ thì nghe có tiếng tri hô: "ông Hữu bị gì nữa rồi".

Đến nơi, Bình thấy ông Hữu nằm bất động và miệng chảy nước bọt. Cho rằng ông Hữu cố tình giả bệnh, nên Bình xông vào dùng tay và chân đánh, đạp nhiều cái vào người ông Hữu và được mọi người can ngăn.

Đến khoảng 1 giờ sáng 4-3-2022, ông Hữu đã tử vong, còn Bình đến công an đầu thú.

Theo hồ sơ của công an, bị cáo Bình có một tiền án tội bắt giữ người trái pháp luật, chưa được xóa án tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm