Nguyên thủ Malaysia đến quốc tang đón 20 thi thể “hồi hương“

Đây sẽ là một dịp đáng buồn đối với nhân dân Malaysia. Thế giới đang dồn sự tập trung vào khu liên hợp Bunga Raya thuộc sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Sepang, nơi các thi thể được thông báo sẽ đáp xuống vào khoảng 9h45 sáng nay trên một chuyến bay đặc biệt từ Amsterdam.

Hôm nay, Malaysia đã bắt đầu buối sáng với Quốc kỳ Jalur Gemilang được treo rũ xuống khi họ chuẩn bị tiến hành mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm kịch rơi máy bay vào ngày 17-07 vừa qua đã làm 298 người thiệt mạng trong đó 43 người Malaysia.

 10h sáng hôm nay (22-8), QMalaysia đã đón 20 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ máy bay rơi ở phía Đông Ukraine.

Điều đáng buồn nhất là chứng kiến sự đau khổ của gia đình nạn nhân khi họ ra đón các thi thể trở về sau 37 ngày khi tin tức chiếc máy bay Boeing 777 rơi làm chấn động toàn cầu.

Buổi lễ long trọng này còn có sự tham gia của Quốc vương Malaysia Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah cùng với Hoàng hậu Tuanku Hajah Haminah, Thủ tướng Najib Razak và vợ là Rosmah Mansor cùng với các Quan chức cấp cao nước này.
Máy bay quân đội và trực thăng đã được điều động để vận chuyển thi thể nạn nhân đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm