Nhạc sĩ Dương Thụ: Hà Nội không phải là địa phương

Chiều tối ngày 8-11, nhạc sĩ Dương Thụ, ông Nguyễn Cảnh Bình- CTHĐQT Alpha Books và  nhà văn Uông Triều, tác giả của cuốn Hà Nội Dấu xưa phố cũ đã có buổi trò chuyện mang tên: Hà Nội, Sách & Cafe - Những chuyện xưa chưa cũ.

Tại đây, nhiều câu chuyện xưa và nay của Hà Nội đã được các diễn giả đề cập. Trong đó, nhạc sĩ Dương Thụ đã có nhiều tâm sự và cũng là trăn trở của ông về Thủ đô.

Ông thẳng thắn thừa nhận, người Hà Nội xưa có nhiều cái rất không hay nhưng ông cũng khẳng định: Hà Nội không phải là địa phương.

Tác giả của ca khúc Mong về Hà Nội cũng bày tỏ: Hà Nội là thủ đô, nơi tập trung tinh hoa từ giọng nói, cách hành xử, cách ăn uống, cách giao tiếp, vẻ đẹp của phố xá. Theo ông, những vẻ đẹp đó của Hà Nội được tạo ra không phải là người Hà Nội theo nghĩa là người sinh ra ở đó.

Nhà văn Uông Triều (trái) và nhạc sĩ Dương Thụ. Ảnh V.THỊNH

Sinh ra ở Hà Nội nhưng có nhiều thời gian sinh sống ở TP.HCM, nhạc sĩ Dương Thụ kể, có lần ông nhận được lời đề nghị của một người bạn đang sống ở đây về việc thành lập Hội đồng hương Hà Nội. Lúc đó chính ông là người phản đối với lý do: Hà Nội không phải là địa phương để lập Hội đồng hương.

Nói về cuốn sách của nhà văn Uông Triều, nhạc sĩ Dương Thụ nói, ông khác với nhà văn Uông Triều muốn viết về Hà Nội phải tìm hiểu kỹ về nó, còn riêng ông, ông chỉ nói những gì mà ông đang sống, đồng thời ông có lời khuyên cho các bạn trẻ: “Bây giờ muốn biết Hà Nội là cái gì các bạn nghe nhạc”.

Nhà văn Uông Triều cũng kể về ký ức của mình với Hà Nội, anh cho biết, lúc đầu đầu khi đến Hà Nội anh không yêu vùng đất này lắm. Theo anh người Hà Nội có tính bảo thủ, họ chỉ ăn ở một quán quen, còn những người từ nơi khác đến thì thường ăn ở quán này, quán khác.

Nói thêm về điều này, ông Nguyễn Cảnh Bình bày tỏ, ông cũng ăn ở những quán quen, nhưng đơn giản chỉ vì muốn nhớ cảm xúc, kỷ niệm, không khí... chứ không phải vì thèm món ăn đó.

Nhạc sĩ Dương Thụ thì bình luận, chúng ta cần có Hà Nội của Uông Triều, nhưng Hà Nội không có phố nghèo ơi, phố buồn ơi như lời trong một bài hát.

Phản biện lại ý kiến của các diễn giả, nhà văn Uông Triều nói, ý kiến của ông Nguyễn Cảnh Bình hay nhạc sĩ Dương Thụ thể hiện một sự lo lắng quá. Bởi với ông, Hà Nội vẫn là một nơi mà ở đó không có sự ông ả như Sài Gòn, không trầm tư như ở Huế…mà ở đó có sự độc đáo riêng.

Nói về sự biến đổi của Hà Nội nói riêng và tỉnh lẻ nói chung, nhạc sĩ Dương Thụ nói: “Chúng ta thay đổi quá nhanh”, ông cũng bày tỏ, hiện nay chúng ta chỉ còn Ký ức về tỉnh lẻ. Bây giờ chúng ta đang chưa có chuyện xưa chưa cũ mà chỉ có chuyện xưa đã cũ. 

Cũng tại sự kiện, Công ty cổ phần sách Alpha (Alpha Books) và thương hiệu Cà phê thứ bảy Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa với chuỗi hoạt động sự kiện chủ nhật đầu tiên hàng tháng tại không gian Cà phê Thứ bảy Hà Nội (45 - 47 Trần Xuân Soạn, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Chuỗi hoạt động nhằm lưu giữ và lan truyền những giá trị nghệ thuật và văn hóa, đặc biệt là lan tỏa văn hóa đọc sách đến với độc giả. Thông qua sự hợp tác này, các thương hiệu sách thuộc Alpha Books cho biết sẽ cùng đồng hành trong việc phát triển mạnh mẽ tụ điểm văn hóa tại Hà Nội và TP.HCM.

Những điều chưa biết về Bằng Kiều và nhạc sĩ Dương Thụ
Những điều chưa biết về Bằng Kiều và nhạc sĩ Dương Thụ
(PLO)- Khác với suy nghĩ của những khán giả về những cuộc gặp gỡ của nhạc sĩ, ca sĩ thông thường là bàn về âm nhạc, Dương Thụ và Bằng Kiều rủ nhau ra quán vỉa hè để làm mấy điếu thuốc lào. Hai mươi mấy năm nay điều ấy chưa bao giờ thay đổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm