Nhóm người phá khóa, xịt sơn, in chữ "lừa đảo" trước nhà

(PLO)- Nhóm người lạ mặt tới phá khóa, chốt cửa rồi xịt sơn vào căn nhà trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Bình Chánh khiến người dân lo lắng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Nhóm người phá khóa, xịt sơn, in chữ "lừa đảo" trước nhà

Ngày 17-6, trên mạng xã hội lan truyền clip và nội dung vụ việc một nhóm người tới 1 căn nhà, cắt khóa, xịt sơn bẩn lên cửa khiến người dân bất an.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra ở căn nhà trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Bà TTML (60 tuổi, ngụ xã Phạm Văn Hai) cho biết, căn nhà nơi xảy ra vụ việc nằm trong khoảnh đất của gia đình và hiện người em trai đang ở.

Những người lạ mặt tới phá khóa căn nhà trên địa bàn xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Ảnh cắt từ clip

Những người lạ mặt tới phá khóa căn nhà trên địa bàn xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 15-6, một nhóm người đi trên nhiều xe máy, tới. “Họ có chửi tôi rồi nói đòi nhà. Yêu cầu người liên quan rời khỏi” – bà L nói và cho biết, nhà của mình cũng ở ngay cạnh nhà của em trai.

Do căn nhà khóa cửa, em trai bà L đi vắng nên những người này dùng máy cưa, cưa ổ khóa, thay bằng một ổ khóa khác. Trước khi rời đi, những người này xịt sơn lên cửa và tường nhà dòng chữ: “nhà lừa đảo, nhà tranh chấp”.

  • Nhóm người phá khóa, xịt sơn, in chữ "lừa đảo" trước nhà ảnh 2

Những người này còn xịt sơn lên tường nhà trước khi rời đi. Ảnh: NT

Bà L cho biết, cả khu đất và nhà đều có giấy tờ và được mẹ của bà đứng tên, gia đình đang cất giữ, chưa sang nhượng cho bất kỳ ai. Những người tới đòi nhà nói rằng em trai của bà L đã bán cho họ với giá 800 triệu đồng, đặt cọc trước 400 triệu. Tuy nhiên, hiện em trai của bà L đã bỏ trốn.

“Tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vì hiện gia đình rất bất an, lo lắng” – bà L nói.

Hiện vụ việc đang được công an xác minh, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm