Tin cho biết, ít nhất có 65 người Thiên chúa giáo và 200 người Hồi giáo được coi là đã thiệt mạng trong vụ bạo động tôn giáo xảy ra ở thành phố Jos, miền trung Nigeria trong những ngày vừa qua.
Ông Jonathan nói rằng, tình hình tại Jos đã được kiểm soát và những người chịu trách nhiệm gây ra bạo động sẽ bị đưa ra trước công lý.
Theo BBC, lệnh giới nghiêm trong 24 giờ đã được nới lỏng cho phép các thủ lĩnh tôn giáo tổ chức mai táng những người thiệt mạng.
Điều phối viên thảm họa của Hội Chữ thập đỏ ở Jos tên là Abdul Umar nói rằng ông nhìn thấy nhiều thi thể trên đường phố, nhưng hiện quân đội đang lập lại trật tự. Có 17.000 người phải rời bỏ chỗ ở đang quay trở về nhà. Ông Abdul Umar nói: “Có nhiều người thiệt mạng nhưng rất khó để biết chính xác vì sự việc xảy ra ở nhiều nơi”.
“Nhiều người tiếp tục công việc của họ, trong khi đó số khác thì đóng gói hành lý cá nhân và rời khỏi thành phố, đây là điều dĩ nhiên sau khi xảy ra tình hình như thế này”, ông Abdul Umar cho biết thêm. Có tin xảy ra một số vụ tấn công riêng rẽ ở ngoại ô thành phố và tin này đã được ông Umar xác nhận.
Người đứng đầu Nhà thờ Trung tâm ở Jos tên là Balarabe Dawud đã kêu gọi không trả thù.
Hiện chưa rõ nguyên nhân nào dẫn đến việc xảy ra bạo động, tuy nhiên, có nhiều nguồn tin nói rằng nó xảy ra sau một trận đá bóng. Một số nguồn tin khác lại nói rằng, bạo động nổ ra sau khi xảy ra tranh cãi chung quanh việc xây dựng lại những ngôi nhà bị phá hỏng trong các vụ đụng độ năm 2008.
Thành phố Jos bị ảnh hưởng nặng nề do bạo động tôn giáo trong suốt thập kỷ với những vụ bạo động chết người vào năm 2001 và 2008.
Một vụ bạo loạn tương tự tại Jos vào tháng 11-2008 khiến hàng trăm người thiệt mạng. Cuối năm ngoái, một vụ xung đột giữa lực lượng an ninh và các phần tử Hồi giáo cực đoan tại bang Bauchi, miền bắc Nigeria làm ít nhất 70 người đã thiệt mạng.
Theo Đ.Tuấn (NDĐT)