Nổ bình hơi nấu rượu, nhiều người bị thương

Anh Nguyễn Văn Thực (42 tuổi), hàng xóm với ông Rệt kể: “Khi gia đình tôi đang ăn cơm trưa thì nghe tiếng xì hơi rất lớn ở nhà ông Rệt. Chưa đầy một phút thì có tiếng nổ to vang lên. Nhà ông Rệt bụi bay mù mịt, khói nghi ngút”.

Nổ bình hơi nấu rượu, nhiều người bị thương ảnh 1

Nổ bình hơi nấu rượu, nhiều người bị thương ảnh 2

Nổ bình hơi nấu rượu, nhiều người bị thương ảnh 3

Nổ bình hơi nấu rượu, nhiều người bị thương ảnh 4
Nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình và dụng cụ nấu rượu bị hư hỏng nặng
Anh Thực chạy qua nhà ông Rệt xem thì thấy toàn bộ căn nhà ông Rệt bị hư hỏng nặng. “Nhiều người bị thương và nằm la liệt dưới nền nhà. Sau đó, người dân trong xóm cùng nhau đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa”, anh Thực nói thêm. Tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận, nhiều đồ dùng để nấu rượu và vật dụng sinh hoạt của gia đình ông Rệt bị hư hỏng nặng. Mái nhà làm bằng tôn bị sập. Theo thông tin ban đầu, ông Rệt nấu rượu từ nhiều năm nay bằng củi. Cách đây vài ngày, thông qua người quen, ông Rệt thuê anh Nguyễn Văn Dương (45 tuổi, ngụ H.Châu Đức) thiết kế, xây dựng một nồi hơi để nấu rượu với giá 12 triệu đồng. Sau vài ngày thi công, trưa 9.11, anh Dương cùng các nhân công đang thử nồi hơi này thì xảy ra vụ nổ.
Nổ bình hơi nấu rượu, nhiều người bị thương ảnh 5

Toàn bộ mái nhà bị sập
Vụ nổ làm anh Dương và Nguyễn Văn Sâm (19 tuổi) bị bỏng gần như toàn thân. Một số nạn nhân khác bị nhẹ hơn nên được các bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa cho xuất viện ngay sau đó.
Theo Nguyễn Long - Thành Tín (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm