Onana phản ứng sau khi suýt thành tội đồ của MU

(PLO)- Andre Onana đã đưa ra phản hồi trung thực sau khi anh may mắn không trở thành tội đồ của Manchester United.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng nay (15-8), Manchester United đã vất vả vượt qua Wolves với tỉ số 1-0 ở vòng 1 Premier League trên sân nhà Old Trafford với pha lập công duy nhất ở phút 75 của trung vệ Raphael Varane.

MU suýt chút nữa không thể giành trọn 3 điểm khi VAR check phạt đền cho Wolves ở phút bù giờ. Trong một tình huống lộn xộn trước khung thành “quỷ đỏ”, thủ môn Andre Onana nỗ lực lao ra bay người cản phá bóng và va chạm mạnh với cầu thủ của Wolves. VAR đã check penalty nhưng cuối cùng không có quyết định thổi phạt đền.

Sau trận đấu, Andre Onana ám chỉ rằng, anh đã may mắn thoát được quả phạt đền. Điều này đồng nghĩa, bàn thắng trong hiệp hai của Raphael Varane là đủ để mang về ba điểm cho đoàn quân của Erik ten Hag.

MU có chiến thắng nhọc nhằn trước Wolves trong trận mở màn Premier League. ẢNH: MIRROR

MU có chiến thắng nhọc nhằn trước Wolves trong trận mở màn Premier League. ẢNH: MIRROR

Tuy nhiên, vận may đã không đứng về phía đoàn quân của HLV Gary O’Neil. Onana có trận ra mắt Premier League và nó suýt thành thảm họa. Bằng một cách nào đó, Onana thoát khỏi sự trừng phạt của trọng tài khi thủ môn người Cameroon va chạm mạnh với cầu thủ vào sân từ ghế dự bị của Wolves là Sasa Kalajdzic trong vòng cấm trong khoảng thời gian bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Ở tình huống này, Onana lao ra bay người cản phá bóng giữa lúc 2 cầu thủ Wolves đứng sát nhau chuẩn bị đánh đầu, bóng trúng đầu Dawson của Wolves trước, rồi Onana mới va chạm mạnh vào Kalajdzic trong vòng cấm.

Người hâm mộ cũng như các chuyên gia đều vô cùng sửng sốt khi cả trọng tài Simon Hooper hay VAR đều quyết định không có phạt đền cho Wolves. Bản thân Onana có một trận thi đấu tốt trước thời khắc đó, nhưng Wolves có màn trình diễn rất hay trước MU và cũng xứng đáng có ít nhất 1 điểm.

Sau trận đấu, Onana dường như cho rằng anh sẽ không phàn nàn gì nếu một quả phạt đền được đưa ra sau pha va chạm. Andre Onana nói: “Tôi quyết định và chịu trách nhiệm mọi việc, có sự va chạm giữa hai người”.

Onana giải thích về tình huống anh tạo tranh cãi trong trận đấu. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Onana giải thích về tình huống anh tạo tranh cãi trong trận đấu. ẢNH: MANCHESTER UNITED

HLV O’Neil của Wolves đã bị trọng tài Hooper phạt thẻ vàng vì phản đối trong tình huống Wolves không được hưởng 11m. Ông rất ngạc nhiên trước quyết định này và tiết lộ quan chức trọng tài ở Premier League là Jon Moss thậm chí đã liên lạc xin lỗi về sai sót này.

HLV Gary O’Neil của Wolves nói sau trận đấu: “Có vẻ như thủ môn suýt chút nữa đã cản phá được tiền đạo của chúng tôi. Tôi nghĩ đó là một pha phạm lỗi, bạn nỗ lực cản phá bóng và va chạm mạnh với cầu thủ, đó là một quả phạt đền.

Lúc đầu, tôi nghĩ trọng tài sẽ “đi qua màn hình” (xem lại tình huống), nhưng không may, ông ấy lại tiến đến chỗ của tôi (rút thẻ vàng) chứ không phải Onana. Nhưng hãy chơi công bằng, Jon Moss sau đó đã bước ra và xin lỗi.

Tôi hiểu các quy tắc (tuân thủ các quyết định trên sân càng nhiều càng tốt), nhưng tôi không hoàn toàn chấp nhận nó. Tôi đã nói chuyện với các trọng tài về nó rồi. Đó là một quyết định khó khăn cho trọng tài trên sân, chúng tôi không thể bỏ qua nó. Nếu tất cả chúng ta đều nói về quả phạt đền thì ông ta cần phải xem xét”.

Tình huống Onana lao ra không chạm tới bóng và va chạm mạnh với Kalajdzic trong vòng cấm. ẢNH: GETTY

Tình huống Onana lao ra không chạm tới bóng và va chạm mạnh với Kalajdzic trong vòng cấm. ẢNH: GETTY

Quyết định này cũng bị chỉ trích bởi chuyên gia đài Sky Sports Gary Neville, người theo dõi trận đấu cùng với Jamie Carragher và Karen Carney trong chương trình Bóng đá Đêm Thứ Hai. Đáng chú ý, Neville là cựu đội trưởng và là huyền thoại của MU.

Garry Neville nói: “Tôi nghĩ đó là một quả phạt đền vì Onana không ở gần quả bóng. Cậu ấy đã ở xa quả bóng và không bao giờ với tới bóng. Onana có thể đã đưa ra quyết định trước khi cậu ấy nhảy. Tôi luôn nói nếu thủ môn của tôi ra sân, hãy bắt bóng nhiều nhất có thể.

Onana đã làm được, nhưng trong tình huống đó, cậu ấy không ở gần quả bóng. Tôi nghĩ theo kiểu thiếu tính toán, Onana đã quyết định gây khó khăn cho các cầu thủ tấn công của Wolves nhiều nhất có thể. Tôi nghĩ Onana biết mình đang làm gì trong pha bóng đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm