Bình luận

Ông vua Đông Nam Á sẽ trở lại!

Đội tuyển Việt Nam (VN) dừng chân nhưng các tuyển thủ vẫn phải tiếp tục cho những trận còn lại ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Không có Noel, giờ thầy trò ông Park tiếp tục ca bài “Xuân này con không về”vì phải bắt tay ngay vào hai trận quan trọng gặp Úc ở Sydney ngày 26 tháng Chạp âm lịch và đá với Trung Quốc trên sân Mỹ Đình đúng mùng 1 tết.

Một trận thua làm tuột danh hiệu nhưng quan trọng là phải đứng lên
và lấp đầy những thiếu thốn để năm 2022 trở lại với AFF Cup mạnh mẽ hơn. Ảnh: GETTY IMAGES

Năm 2021, bóng đá nam VN hạnh phúc với lần đầu đi vòng loại cuối World Cup 2022 là đại diện duy nhất của Đông Nam Á nhưng lại nhận cung bậc buồn ở chính sân chơi World Cup và tiếp theo là gãy luôn chỉ tiêu bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á bởi đúng hai bàn thua trong hiệp 1 lượt đi bán kết với Thái Lan.

Giới chuyên môn, người xem và cả người hâm mộ thường xuyên khen nỗ lực của các cầu thủ và khen họ thi đấu hết mình, không từ bỏ dù liên tục thua. Thế nhưng, sáu trận thua ở vòng loại cuối World Cup 2022 thực tế vẫn không thử thách sức bền và lòng kiên trì, nỗ lực của các tuyển thủ bằng cái thua 0-2 trước Thái Lan và dừng chân ở bán kết AFF Cup.

Thực tế thì mất ngôi vô địch từ chính trận thua Thái Lan sẽ giúp những nhà làm bóng đá và bản thân HLV Park Hang-seo có cái nhìn rõ hơn về thực lực và cả về khoảng trống phía sau đội tuyển cần được lấp đầy.

Mong là đội tuyển VN sẽ tiếp tục bốn trận cuối vòng loại World Cup mà vẫn cháy hết mình thay vì buồn bã và than vãn với những gì đã mất ở AFF Cup.

Một năm nữa AFF Cup 2022 lại đến và hãy xem bốn trận còn lại của World Cup cũng như SEA Games sẽ là những bước đệm để ông vua Đông Nam Á 2018 trở lại. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm