Năm hạn của ông Park!

 Video: Năm hạn của ông Park!
Đội tuyển Việt Nam (VN) đã chắc chắn không thể đi tiếp sau vòng loại cuối cúp thế giới 2022 với chuỗi sáu trận thua chưa có điểm nào trước các đội bóng hàng đầu châu Á ở bảng B. Mới đây, thầy trò ông Park lại dừng cuộc chơi ở bán kết AFF Cup khi để Thái Lan thắng chung cuộc 2-0. Ông thầy người Hàn Quốc sắp sửa kết thúc một năm với quá ít niềm vui, dù vừa dẫn dắt các tuyển thủ trẻ U-23 VN giành vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á.

Nuối tiếc nhất của thầy trò ông Park là vị trí đồng hạng ba Đông Nam Á với chủ nhà Singapore vốn không nằm trong toan tính và mục tiêu trước giờ bóng lăn. Ngày đi dự giải với tư cách đương kim vô địch AFF Cup, ông thầy người Hàn Quốc cùng các học trò rất tự tin sẽ giữ ngôi vương nhưng may mắn đã không đồng hành với đội tuyển VN.

Trận nào ở AFF Cup, các học trò ông Park cũng dốc hết sức mình và chỉ trong 90 phút lượt đi bán kết bị thủng lưới hai bàn trước đội tuyển Thái Lan đã không gượng dậy lật ngược thế cờ được. Thầy trò ông Park đã đánh rơi mục tiêu quan trọng gần như duy nhất trong năm 2021 của bóng đá VN.

HLV Park Hang-seo tiếc nuối và buồn bã trong trận lượt đi thua Thái Lan 0-2. Ảnh: CCT

Dễ thấy đội tuyển VN trong suốt hơn bốn năm qua dưới thời HLV Park Hang-seo dường như đã chạm đỉnh. Dù rất muốn làm mới đội hình với những khuôn mặt tiềm năng nhưng rồi thầy Park vẫn thẫn thờ vì không tìm đâu ra nhân tài đủ sức gây đột biến. Từng hơn một lần ông thầy người Hàn Quốc ngán ngẩm chỉ ra hạn chế của làng bóng quốc nội sau hơn 1.000 ngày không sản sinh ra nổi cầu thủ nào hay như Tiến Linh, Công Phượng, Hà Đức Chinh…

Đấy là nguyên nhân chính khiến ông Park rất ít thay đổi trong đội hình của mình, bất chấp có những luồng dư luận chê ông bảo thủ. Duy có điều, thầy Park luôn bảo đảm các học trò ở bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, hay gặp đối thủ lớn nào, họ đều chơi nỗ lực hết sức mình và không bao giờ từ bỏ.

Có một điều ai cũng thấy các tuyển thủ VN dưới tay ông Park ở các vòng loại World Cup 2022 ngày càng cứng cỏi hơn. Họ có thể thua về kết quả nhưng hầu như không kém hơn về tinh thần chiến đấu. Trình độ chuyên môn của học trò ông Park cũng có nhiều cải thiện, khi không còn để lọt lưới nhiều trước các đối thủ lớn như Úc, Nhật, Saudi Arabia… Có rất nhiều thời điểm trong trận đấu, đội tuyển VN còn ép sân đối phương hoặc có thua cũng không bạc nhược.

Hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sau một năm hạn sẽ đứng dậy vững vàng hơn ngay chính nơi họ từng vấp ngã.•

Cuộc chơi vẫn tiếp diễn

Sau khi dừng chân ở AFF Cup 2020, đội tuyển VN phải đến ngày 31-12 mới có chuyến bay về nước do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Các tuyển thủ có thời gian nghỉ ngơi trước khi hội quân lại vào giữa tháng 1-2022 để chuẩn bị cho chuyến đến làm khách tại Melbourne, Úc vào ngày 27-1. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo về sân nhà Mỹ Đình tái đấu với đội tuyển Trung Quốc, diễn ra vào ngày 1-2-2022, đúng vào mùng 1 tết.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ: “Trong năm 2021, đội tuyển VN trải qua hành trình dài với những trận đấu liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup. Toàn đội đã cố gắng hết mình, đã nỗ lực chiến đấu với tất cả quyết tâm cao nhất. Thật tiếc, kết quả lại không như mong muốn. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong thời gian tới và mong mọi người tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển”. TT

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm