Việt Nam - Malaysia 3-0:

Chiến thắng đẹp và thuyết phục

Tâm lý cứng cỏi từ bốn trận thắng, một trận hòa trong năm cuộc đụng độ gần nhất, các tuyển thủ Việt Nam (VN) đá với Malaysia thanh thoát hơn nhiều so với trận mở màn AFF Cup qua mặt Lào 2-0. Lần này, các học trò HLV Park Hang-seo thắng đậm Malaysia 3-0 nhưng quan trọng là những bàn thắng hay và độc của một lối chơi đẹp và trên chân toàn diện.

Ngay từ đầu trận, đội tuyển VN đã bóp nghẹt không gian chơi bóng của á quân Malaysia mà ông thầy Hàn xem như một trận chung kết. Không có nhiều cơ hội cho học trò ông Tan Cheng Hoe giữ bóng phối hợp khi vấp phải lối đá quây chặt săn bắt, bóp nghẹt đối thủ trên toàn sân.

Quang Hải, người mở tỉ số bằng cú sút như trái phá. Ảnh: AFF

Cái khó của ông Tan là mất bốn tuyển thủ vì nhiễm COVID-19, lại thêm ba cầu thủ khác gặp chấn thương. Đã thế trung vệ Zafual chấn thương sớm sau pha va chạm với Công Phượng phải rời sân.

Trong khi đó, ông Park rất thoải mái xoay chuyển nhân sự qua lực lượng hùng hậu với thay đổi đáng chú ý nhất trên hàng công khi để Phan Văn Đức đá gần với Công Phượng mà không phải Tiến Linh. Với sự mạch lạc hơn ở cách chơi giàu năng lượng, bàn thắng phải đến, chỉ là sớm hay muộn.

Điểm nổi bật của các pha sút thủng lưới Malaysia đến từ những pha dàn xếp đẹp từ những học trò ông Park. Như khi Tuấn Anh thoát nhanh ở biên trái xuống sâu và đặt đường chuyền vừa tầm đà chạy và cái chân trái của Quang Hải để số 19 của VN thực hiện cú ra chân như trái phá mở tỉ số ở phút 32.

Pha ăn mừng mà chắc chắn truyền thông Đông Nam Á sẽ còn nhắc đến rất nhiều về sự lên tiếng của nhà vô địch trong chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Malaysia. Ảnh: AFF

Malaysia tiếp tục nhận trái đắng chỉ 4 phút sau. Lần này thì hàng thủ Mã nhức đầu với cú giật gót điệu nghệ của Quang Hải cho Công Phượng phô diễn kỹ thuật giữa hàng thủ Malaysia, gặt bóng chân phải và sút bóng chân trái đưa bóng đập cột dọc trước khi vào lưới trong cái nhìn bất lực của thủ môn Che Mat.

Đã yếu hơn về lực, thiếu tự tin sau những trận thua, lại còn thiệt thòi với hai bàn bị dẫn, á quân Malaysia rất khó nhọc tìm chìa khóa mở cổng khung thành Nguyên Mạnh để mưu cầu một trận hòa như trước lúc bóng lăn. Ông Tan Cheng Hoe thật lòng rất muốn cưa điểm với tuyển Việt Nam để đẩy thầy trò đồng nghiệp Park Hang-seo vào thế tử chiến với Indonesia nhưng chính họ cuối cùng bị rơi vào thế một mất một còn ở lượt cuối vòng bảng.

Cả khi ông Tan tung hết vốn vào cuộc đấu trí với ông Park khi tung ra tiền đạo Brazil nhập tịch là Paula ở hiệp 2 cũng không thể gây bất ngờ nào cho đội tuyển Việt Nam. Ngược lại, ông Park sớm cho các trụ cột dưỡng sức khi lần lượt thay đủ năm vị trí. Malaysia còn chịu một bàn thua đau đớn nữa, sau pha độc diễn của Hoàng Đức và một cú sút chéo góc căng như kẻ chỉ, ấn định 3-0 vào phút cuối trận.

Thêm một lần, ông thầy nội của Malaysia lại là người về sau đồng nghiệp người Hàn Quốc, chắc chắn lần gặp thứ sáu và thua đậm này thì ông Tan tâm phục khẩu phục.

Đội tuyển Việt Nam khắc phục điểm yếu cho cuộc chạm trán với Indonesia

Quế Ngọc Hải bị thẻ vàng trận gặp Malaysia, hay Thành Chung từng nhận thẻ trong trận gặp Lào và không ít lần thủ môn Nguyên Mạnh cứu thua qua 180 phút thi đấu cho thấy hàng thủ của tuyển VN chưa hoàn chỉnh như mong đợi.

HLV Park Hang-seo chắc chắn thấy rất rõ những bối rối ở hàng thủ của đội tuyển VN dù không thường xuyên vẫn dễ bị đối phương tinh ý khai thác. Chắc chắn ông sẽ tìm mọi cách để giúp học trò khắc phục những hạn chế trong cuộc đua đường dài mà bây giờ đã có thể nghĩ đến xa hơn là bán kết và có thể là chung kết. TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm