Phá vỡ âm mưu khủng bố dịp lễ 30-4

Thành viên “đảng vì dân” khai nhận mua thuốc nổ, về Việt Nam thực hiện "kế hoạch 5K".

Được các tổ chức phản động huấn luyện, Phạm Thị Phượng (65 tuổi) lén lút về Việt Nam tìm cách thực hiện nhiệm vụ khủng bố. Mục tiêu người đàn bà này nhắm đến là tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và các địa điểm công cộng trong dịp lễ 30-4. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày về nước, ngày 20-4, Phạm Thị Phượng đã bị công an bắt giữ.

Trốn truy nã, gia nhập tổ chức khủng bố

Theo hồ sơ công an, ngày 2-7-2003, Phạm Thị Phượng bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” nhưng bỏ trốn. Công an Đồng Nai đã phát lệnh truy nã.

Phượng chạy trốn sang Thái Lan và ở tại TP Chiengmai. Tại đây, Phượng liên hệ với Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn để xin tị nạn chính trị. Trong thời gian này, thông qua sự giới thiệu của linh mục Phanxico Trần Văn Trợ, Phượng quen biết với Nguyễn Công Bằng (quốc tịch Mỹ) - nhân vật cầm đầu “đảng vì dân”. Đảng này tách ra từ tổ chức phản động “Chính phủ Việt Nam tự do” của Nguyễn Hữu Chánh.

Bị can Phạm Thị Phượng. (Ảnh công an cung cấp)

“Đảng vì dân” ngày càng bộc lộ bộ mặt khủng bố của mình với hàng loạt công việc huấn luyện cách sử dụng thuốc nổ, vũ khí, lôi kéo, kích động người dân biểu tình để hoạt động chống phá tại Việt Nam. Tổ chức này còn lôi kéo sinh viên, người Việt Nam ở nước ngoài đánh bom Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan, rải truyền đơn trong nước… “Trong rất nhiều chuyên án khủng bố của “đảng vì dân” do lực lượng an ninh Việt Nam phá, số thuốc nổ TNT bị thu giữ lên đến hàng trăm kg hiện vẫn đang lưu kho” - một lãnh đạo Bộ Công an cho biết.

Khi gặp Phạm Thị Phượng, Nguyễn Công Bằng đã lôi kéo người đàn bà này vào tổ chức của mình. Bằng hứa hẹn giúp Phượng và gia đình định cư ở một nước thứ ba. Vốn đang lẩn trốn lệnh truy nã, lời hứa hẹn này như một chỗ bấu víu nên Phượng tham gia tổ chức và được huấn luyện cách liên lạc qua Internet, cách sử dụng thuốc nổ, vũ khí và được chu cấp tiền để đợi đến ngày về lại Việt Nam đánh thuốc nổ làm sập tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP.HCM, gây nổ ở Cần Thơ cùng một số địa điểm công cộng như nhà ga, trường học, bệnh viện. Mục đích của kế hoạch này là làm bất ổn chính trị ở Việt Nam, tác động tiêu cực đến nhà đầu tư, khách du lịch nước ngoài, người dân trong nước… trong dịp lễ kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phá sản kế hoạch thâm độc

Để thực hiện hành động này, “đảng vì dân” của Nguyễn Công Bằng đề ra những nhiệm vụ cụ thể mang tên “Kế hoạch 5K”. Các bước thực hiện gồm: Đưa người (vợ chồng Phạm Thị Phượng) về Việt Nam. Cho rải truyền đơn, treo khẩu hiệu, kích động và tham gia biểu tình cùng với nhiệm vụ gây nổ ở những thành phố lớn…

Ngày 18-4, Phạm Thị Phượng từ Bangkok theo đường bộ qua Campuchia, rồi nhập cảnh lậu vào Châu Đốc và đến TP.HCM mà vẫn không hề hay biết rằng nhất cử nhất động của mình đều bị cơ quan an ninh theo dõi. Ngày 20-4, chỉ sau một đêm đến TP.HCM, Phượng đã bị bắt.

Phượng khai nhận trước khi về Việt Nam, Nguyễn Công Bằng đã cho Phượng 5.000 USD mua thuốc nổ để phá tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hai ngày 19 và 20-4, Nguyễn Công Bằng đã gửi 4.500 USD cho Phượng.

Một lãnh đạo Bộ Công an cho biết thêm, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để chuẩn bị khởi tố bị can Phạm Thị Phượng về tội khủng bố theo Điều 84 BLHS. “Hiện nay, sáu người con của Phượng tại Thái Lan đang bị tổ chức “đảng vì dân” khống chế để gây sức ép với Phạm Thị Phượng. Việc bắt được đối tượng này đã phá vỡ âm mưu thâm độc của bọn khủng bố” - vị lãnh đạo Bộ Công an nói.

THANH NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới