“Tui mở gói này ra xem thì nghe mùi rất khó chịu và chất lỏng này dính vào tay thì bị ngứa”, bà Long nói.
Vì sợ nên bà Long đã vứt đi 4 áo ngực và giữ lại 2 áo để làm bằng chứng. Bà Long cho biết số áo này bà mua ở chợ, cái mới nhất mua cách đây khoảng 1 tháng.
Sau sự việc của bà Long, nhiều người khác ở ngõ này cũng rạch áo ngực ra xem và cũng phát hiện những gói chứa "thuốc lạ" này. Nhiều áo chưa rạch nhưng vẫn phát hiện ra túi "thuốc lạ" này khi sờ bằng tay.
Bà Nguyễn Thị Hà, nhà ở cùng ngõ, cũng rạch 5 áo ngực của con gái ra kiểm tra thì phát hiện cả 5 áo đều có những gói lạ này.
“Tôi đang lo lắng không biết những gói lạ này có tác hại như thế nào đến sức khỏe con gái, mùi của nó khi vỡ ra rất khó chịu”, bà Hà nói.
Trao đổi với phóng viên qua điện thoại vào sáng nay, ông Trần Đăng Ninh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An, cho biết lực lượng quản lý thị trường Nghệ An vẫn chưa ra quân kiểm tra áo ngực đang bày bán trên địa bàn.
|
Những chiếc áo ngực do người dân ở ngõ 4, đường Hecman, TP.Vinh (Nghệ An) phát hiện có chứa những "thuốc lạ" |
Theo Khánh Hoan (TNO)
