Ngày Denilson đến Việt Nam anh ra mắt hoành tráng và biểu diễn như một live show của riêng mình nhưng ngày anh rời Hải Phòng thì lại như trốn chạy để che đậy những bí ẩn.
Đoạn kết một cuộc tình
Chắc hẳn “chú rể” Denilson sẽ rất áy náy vì không thể thực hiện trọn vẹn “hợp đồng hôn nhân” ba tháng với “cô dâu” Hải Phòng.
Theo lời của Giám đốc điều hành Đỗ Đại Dương thì tất cả đều không thể ngờ đến khả năng hồi phục chấn thương của Denilson lâu đến thế. Lãnh đạo đội Hải Phòng còn nói Denilson chủ động nói lời chia tay nhưng chúng tôi tin mọi vấn đề không đơn giản như thế. Bởi trước đó một ngày, sau trận thắng HAGL, Denilson còn hứa hẹn rất nhiều với báo giới về những cuộc trình diễn tiếp theo của mình.
Những nhà làm bóng đá Hải Phòng đã không thể mạo hiểm chơi tiếp canh bạc mà 21 ngày qua họ thấy mình được “thổi” lên rất nhiều nhưng cũng mất rất nhiều từ một cái gối không bình phục. Cũng cần biết là từ khu kỹ thuật của đội Hải Phòng đã bật mí những nhà làm bóng đá Hải Phòng chỉ tính toán cho Denilson đá khoảng 10-15 phút để thỏa mãn dư luận rồi rút ra vì không thể chấp một cầu thủ trên sân. Điều đấy chứng tỏ rằng việc để Denilson ra sân là có chủ đích và việc kết thúc sớm hợp đồng cũng có chủ đích. Nó không đơn thuần là Denilson thấy mình yếu rồi xin kết thúc sớm và lãnh đạo Hải Phòng năn nỉ anh ở lại.
Đoạn kết của một cuộc tình không đơn thuần chỉ là cô dâu và chú rể thấy không hợp nhau sau ba tuần trăng mật và... vỡ mật.
Chuyên và không chuyên
Ba tuần với 52 phút thi đấu và 24 lần chạm bóng đủ để thêu dệt về một câu chuyện quanh nhà vô địch thế giới từng có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới.
Ba tuần ấy Denilson chiếm rất nhiều thời lượng trên các phương tiện truyền thông và từ tích cực (khi đến) chuyển dần sang tiêu cực khi cái gối chấn thương bị đổ bể.
Ngày đến của Denilson ồn ào như một live show nhưng ngày đi thì lặng lẽ với lời thông báo từ phía “cô dâu”. Mới chỉ có phần nổi được công bố từ phía lãnh đạo đội XM Hải Phòng, còn phần chìm thì người môi giới Denilson lẫn cầu thủ này đều chưa lên tiếng và chắc chắn là không dám lên tiếng.
Việc thông báo Denilson xin kết thúc hợp đồng sớm và gửi lời xin lỗi đến khán giả thực chất chỉ là một giải pháp để “nhà gái” đỡ thẹn với một cuộc tình tiền mất mà mặt thì ê.
Qua vụ này càng cho thấy có những cái không chuyên nghiệp trong một nền bóng đá mang tiếng là chuyên nghiệp. Hải Phòng lấy Denilson quá dễ dãi và những dịch vụ ăn theo chỉ đơn thuần là làm kinh tế. Còn lại chẳng ai lý giải được về những vấn đề chuyên môn trong cuộc chuyển nhượng đắt đỏ. Mãi cho đến khi cái gối của Denilson có kết luận từ bệnh viện của chụp cộng hưởng từ thì mọi người mới vỡ lẽ.
Chưa ai dám khẳng định Denilson và người đại diện của mình bịp khi ký hợp đồng thi đấu ngắn hạn trong tình trạng chấn thương rất nặng. Nhưng với lãnh đạo đội Hải Phòng thì việc ký kết một hợp đồng chuyên nghiệp lại quá đơn giản và “dễ dãi” đến độ lấy chồng rồi mới ngã ngửa ra vì nhiều thứ.
Ngoài chuyện chuyên và không chuyên, vụ Denilson chắc chắn còn nhiều bí ẩn mà 21 ngày qua nó đã được người trong cuộc che chắn đủ kiểu và đủ mọi tư thế rồi vỡ ra sau 52 phút.
Một siêu sao cỡ Denilson có nhiều kinh nghiệm chinh chiến khắp các châu lục sẽ luôn biết cách vượt qua áp lực, huống hồ ở vùng trũng Đông Nam Á. Cái chính là lòng tự trọng của một cầu thủ chuyên nghiệp có tầm cỡ không cho phép anh cứ mãi cố đấm ăn xôi vì chấn thương và biết chắc mình sẽ không đóng góp gì nhiều cho CLB.
| Nhật ký Denilson tại Hải Phòng - Ngày 5-6: Denilson có... năm phút tập buổi đầu tiên với đồng đội mới rồi nghỉ. - Ngày 6-6: Denilson lấy lý do mất ngủ, chưa thích nghi và thể lực yếu nên không thể ra mắt trận gặp Đà Nẵng. - Ngày 8-6: Denilson chủ động gặp gỡ báo giới thanh minh về vết thương và cho biết sẽ sớm trở lại trong một tháng nữa. - Ngày 10-6: Denilson vẫn ăn riêng, ở riêng như ngày đầu và tự tập hồi phục chấn thương theo giáo án của bác sĩ riêng. - Ngày 19-6: Denilson có buổi tập thứ hai với đồng đội. Anh tránh va chạm và hầu như chỉ... đi bộ. - Ngày 21-6: Denilson thi đấu 52 phút với 24 lần chạm bóng và ghi một bàn từ cú sút phạt. - Ngày 24-6: Denilson cùng người đại diện và bác sĩ riêng rời Hải Phòng sau khi lãnh đạo Hải Phòng thông báo Denilson xin kết thúc sớm hợp đồng. |
Phản hồi của bạn đọc:
Họ tên: Dương Văn Ngọc
Địa chỉ: Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0932033...
Email: dvngoc98@...
Nội dung:
Denilson : Một màn kịch trong bóng đá? Qua lời mở đầu :"Người ta ví Denilson như một chàng rể từng trải và bóng đá Hải Phòng như cô gái con ông phú hộ và họ đã có với nhau... ba tuần chung sống." và liên tiếp những bài báo liên quan về Denilson với bóng đá Hải Phòng tạo cho tôi sự suy nghĩ : Không biết "cô dâu" Hải Phòng có quá ngờ nghệch không khi "kết hôn" cùng "chú rễ" Denilson? Khi thuê cầu thủ bóng đá nước ngoài thì cái lợi trước mắt là giúp đội bóng thăng hạng, nhưng về lâu dài thì cái lợi là tập cho cầu thủ "nội" quen cọ sát, học hỏi ở cầu thủ "ngoại" để đưa bóng đá nước nhà từng bước hòa nhập vào bóng đá châu lục và cả thế giới! Vì thế, khi thuê mướn cầu thủ thì ta phải nghiên cứu kỹ, xem xét rõ... trước khi ký vào "hợp đồng". Trường hợp Denilson cũng thế! Với lương tháng 20. 000 USD và các khoản chi phí khác theo sau là ước mơ đối với những cầu thủ "nội" tầm cở thì chẳng lẽ Hải Phòng lại vung tay hào phóng khi "mua" về "chú gà Denilson" bị "gãy giò" mà không vì một lý do nào đó khác hơn? Một màn kịch quá vụng về. Chúng ta nên hạ màn là vừa. Nên dừng lại ở đây. Nếu đề cập đến nữa càng làm cho Denilson và các cần thủ "ngoại" khác sẽ nghĩ sai về thái độ của chúng ta đang và sẽ đối với họ sau này!
CÔNG TUẤN