Mối nguy hiểm chết người
Larisa Treydela, 34 tuổi là một nữ phù thủy hành nghề ở Matxcơva. Mỗi ngày, “Trung tâm hỗ trợ ngoại biên” - một gian phòng âm u lập lòe ánh nến của bà ta đón tiếp và “chữa trị” cho ít nhất 6 người. Khách hàng nếu muốn có được những lời khuyên ban đầu từ Larisa phải trả tối thiểu 700 ruble (430.000 VND). Tiếp sau đó, sẽ là những nghi thức cầu kỳ hoặc việc phù phép với chi phí đắt đỏ hơn. Ví dụ, một lời phù phép để khiến một người đàn ông trở nên hấp dẫn hơn sẽ tốn 5.000 ruble, còn nghi lễ nhằm hàn gắn những rạn nứt hôn nhân có giá ít nhất 10.000 ruble. “Pháp thuật không phải là một món hàng rẻ tiền”, Larisa cho biết.
Lisa Menkova, 22 tuổi, công nhân quét dọn ở Matxcơva là một trong những khách hàng của Larisa. Liên tục thất bại trong tình yêu, Lisa tìm đến nữ phù thủy với hy vọng thay đổi vận mệnh của mình. Ngay khi Lisa đặt chân vào “Trung tâm hỗ trợ ngoại biên”, nữ phù thủy đã phán “Cô bị nguyền rủa rồi, để tôi lấy lời nguyền đó đi”. Những tiếng lầm bầm cất lên và sau đó nữ phù thủy tuyên bố, những lời nguyền độc ác đã bị hóa giải. Phải trả một khoản tiền lớn, song Lisa không chút nghi ngờ về việc vận mệnh mình sẽ thay đổi từ đây. Rất nhiều người dân Nga cũng vậy, họ đến gặp các thầy phù thủy khi gặp bất cứ trở ngại nào trong cuộc sống và luôn tin rằng vận may sẽ đến với mình nhờ sự trợ giúp tâm linh bên ngoài.

Nghề phù thủy đang rất thịnh hành ở Nga
Theo một thống kê không đầy đủ, hiện ở Nga vẫn còn khoảng hơn 100.000 người hoạt động phù thủy, pháp sư chuyên nghiệp. Thông qua một số quảng cáo mang đầy màu sắc thần bí trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các thầy phù thủy thời hiện đại lâu nay lại bắt đầu trở thành đối tượng sùng bái của người dân. Rất nhiều người để cầu vận may, xin tài lộc, sức khỏe… đã không tiếc tiền bạc, đôi khi dốc cả gia tài tích lũy suốt đời ra để “cúng” thầy phù thủy hay các pháp sư. Lợi dụng cơ hội này, những kẻ bất lương đã dựa vào chút hiểu biết sơ đẳng về pháp thuật, thuật phù thủy để kiếm lợi bất chính.
Loại hình dịch vụ tâm linh phần lớn xuất phát từ mê tín dị đoan này tồn tại công khai trước sự làm ngơ hoặc bất lực của chính quyền nhiều địa phương, cho đến khi xảy ra một tai nạn thương tâm. Tháng 4-2010, bà nội của Dmitry Kazachuk, cậu bé 4 tuổi mắc bệnh tiểu đường ở làng Ussuriysk, Primorski, vùng Viễn Đông đã nghe theo lời khuyên của những người quen biết để đưa cậu bé đến Sergeyevka, gặp một nữ phù thủy gốc Hàn Quốc có khả năng chữa bệnh tên là Valentina. Ngay khi bố mẹ Dmitry đưa cậu bé vào cửa, nữ phù thủy đã tuyên bố “Đứa bé bị nguyền rủa, tất cả là do tội lỗi của các người”.
Bố mẹ cậu bé, bị sự sợ hãi và mê tín làm cho đông cứng người đã chấp nhận để con lại một mình trong gian phòng thắp đầy nến để thầy phù thủy “đuổi tà”. Nửa giờ sau, khi họ quay lại, nghi thức đã kết thúc, Dmitry nằm sấp trên sàn, còn nữ phù thủy ngồi bên cạnh. “Nó chỉ ngủ một chút thôi, tà ma đã đi hết và bệnh cũng đã được chữa khỏi”, Valentina lấp liếm. Khi bố mẹ Dmitry mang con về, cậu bé đã ngừng thở. Theo các bác sỹ, Dmitry có thể đã bị ngạt khi phù thủy cố gắng áp cậu bé xuống đất trong nghi lễ.
Nỗ lực của chính quyền
Cái chết của cậu bé đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ hiện hữu mà dịch vụ tâm linh mang lại. Một cuộc điều tra tiếp sau đó cho thấy, mỗi năm có khoảng 300.000 người Nga tìm đến với dịch vụ đoán số, chiêm tinh, hình thành nên một thị trường trị giá 2 tỷ USD mỗi năm. Có tới 1/5 người Nga từng tìm đến với dịch vụ này. Chính vì vậy, các dịch vụ ma thuật hay xem đoán tương lai gần như mất kiểm soát tại nhiều vùng miền của nước Nga. Tính riêng ở Matxcơva, đã có tới 800.000 thầy lang bí truyền trong khi số lượng y bác sỹ chỉ đạt 620.000 người.
Theo một kết quả điều tra của Công ty Levada, có 20% thị dân tìm tới các dịch vụ tâm linh khi có vấn đề thay vì đến các chuyên gia tâm lý. Người ta còn ghi nhận được những trường hợp mà lời phán của các thầy phù thủy đã khiến khách hàng lâm vào tuyệt vọng hay mắc phải các chứng tâm thần bất thường. Riêng tại trung tâm nghiên cứu khoa học tâm thần tư pháp và xã hội quốc gia Nga, hàng năm đã có khoảng 100 người phải đến điều trị sau khi nhận sự “trợ giúp” từ các thầy phù thủy.
“Chỉ riêng năm 2009, đã có 300.000 người Matxcơva chi tiền cho các dịch vụ phù thủy và pháp sư”, ông Tatyana Yakoleva - Phó Chủ tịch Duma Matxcơva nói với tờ Rossiiskaya Gazeta, “Các bác sỹ điều trị ung thư phàn nàn rằng một số bệnh nhân thậm chí đã lãng phí thời gian, đặt sự sống và sức khỏe của họ vào tay những người hoạt động tâm linh. Khi tiền đã hết, những người đó nói với các bệnh nhân không may rằng “Chúa đã an bài” và “chẳng thể làm gì hơn được”.
Các dịch vụ được quảng cáo công khai trên phương tiện truyền thông đã gieo hy vọng hão huyền cho người dân và nhất là các bệnh nhân. Chính vì vậy, ngày 5-10-2010, Duma quốc gia Nga đã thông qua dự luật mới, theo đó tất cả các thông tin quảng cáo liên quan đến phù thủy, pháp sư hay thầy lang chữa bệnh bằng pháp thuật sẽ không được đăng trên báo chí.
Tuy dự luật này chứng tỏ sự cương quyết của chính quyền trong việc dẹp bỏ nạn mê tín dị đoan, song nó được cho là chưa thực sự đánh vào nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này. Viễn cảnh kinh tế không mấy sáng sủa đã khiến người dân Nga ở các thành phố lớn và hiện đại tìm đến những lực lượng thần bí để hỗ trợ cho cuộc sống của mình. Một kết quả điều tra của báo chí cho thấy, có tới 2/3 số khách hàng của các nhà chiêm tinh hoặc thầy phù thủy hỏi về vấn đề tài chính, họ muốn biết tỷ giá hối đoái sẽ biến động thế nào, mình có trong danh sách cắt giảm lao động của công ty đợt này không, hay bọn họ có thắng lợi trong vụ đầu tư sắp tới hay không…
“Những nguy cơ trong cuộc sống khiến con người lo sợ và việc tìm đến sự giúp đỡ của pháp thuật giúp họ dám đấu tranh với nỗi sợ hãi đó, tìm cách bảo vệ mình và tự đem đến hy vọng cho mình”, Michael Golubev, bác sỹ chuyên khoa thần kinh ở Matxcơva giải thích. Chính vì vậy, cải thiện đời sống, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân mới là cách làm triệt để.
Bảo Trâm tổng hợp (ANTĐ)