Quận 3: Xông vào nhà, hai mẹ con bị đánh té cầu thang?

Bà Hồng cúi đầu nghẹn lời kể lại vụ việc vừa xảy ra chiều qua (14-12) tại căn nhà 51/31 Cao Thắng (phường 3, quận 3). Tuy nhiên trên giấy tờ, hiện tại ngôi nhà đã không còn thuộc quyền sở hữu của bà nữa. Tất cả cũng chỉ vì…

“Họ dùng búa dọa, đạp tôi té ngất xỉu”

Bà là Huỳnh Thị Ánh Hồng (61 tuổi). Năm 1999, bà mua căn nhà trên. Sự việc bắt nguồn từ việc bà Hồng vay mượn 200 triệu của một người phụ nữ tên Phạm Thị Lệ Hoa vào năm 2009.

Bà Huỳnh Thị Ánh Hồng kể lại câu chuyện với phóng viên. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

“Bà Hoa có giới thiệu tôi với người phụ nữ khác, chính người này đã làm giả giấy ủy quyền để mua bán ngôi nhà. Tôi khẳng định người đó đã làm giả giấy tờ bởi thời điểm đó, bà Hoa đang giữ chứng minh thư, sổ hộ khẩu của tôi, sao tôi ra công chứng ủy quyền được. Sau đó, tôi đã làm đơn gửi công an thành phố, tại đây bà Hoa mới chịu trả lại giấy tờ cho tôi. Hiện tại ngôi nhà đã qua tay nhiều người. Tôi đã làm đơn gửi TAND quận 1 yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền đó. Tòa đang thụ lý thì xảy ra chuyện. Hôm 13-11, nhóm 7, 8 người xông vào nhà, đuổi con cháu tôi ra ngoài ”.

Nhớ lại vụ việc chiều 14-12, bà vẫn còn thoảng thốt. Nghe người dân báo tin, có nhóm người lạ vào nhà chở nhiều tài sản đi, bà và con gái chạy về.

“Chạy vào trong kiểm tra, tất cả tài sản, tiền bạc, vòng vàng đều mất, thậm chí không còn một bộ quần áo nào để mặc nữa. Lúc hai mẹ con chạy lên lầu, có 2 thanh niên lạ mặt, đầu trọc, mình xăm trổ cầm một cây búa lớn đe dọa tôi và con gái phải đi xuống rời khỏi nhà nhưng tôi nhất quyết không chịu. Tôi nói nhà này của tôi, tôi không mua bán gì hết, dù có chết tôi cũng phải chết trong nhà mình. Tôi nói vậy thì mấy người đó bỏ xuống lầu dưới, cứ tưởng đã êm chuyện, ai dè khoảng tiếng sau chúng quay lại tiếp tục yêu cầu ra ngoài. Tôi không chịu, chúng cúp điện rồi khiêng con gái tôi xuống lầu, tôi thì bị đẩy ngã xuống cầu thang ngất xỉu”.

Bà Hồng kể người quen bà tới cũng bị đánh. Ảnh gia đình cung cấp

Bà bức xúc cho biết một người quen của bà tới cũng bị đánh bay vào tiệm sửa xe, đến khi người dân can ngăn nhóm người kia mới dừng lại.

“Ngôi nhà đang trong diện tranh chấp, sao họ lại xông vào nhà như vậy. Hiện tại tôi mong muốn trở về nhà, yêu cầu họ trả lại tài sản, quần áo cho tôi. Ngay khi có phán quyết của tòa án, kết luận của thanh tra, yêu cầu tôi phải chuyển nhà, tôi sẵn sàng chuyển”, bà Hồng khẳng định.

“Họ xông vào nhà bất hợp pháp”

Trưa 15-12, chúng tôi đã trực tiếp đến căn nhà 51/31. Theo quan sát, cổng ngoài khóa 2 lớp khóa, luôn có người bảo vệ ngồi túc trực trước cổng. Lực lượng bảo vệ dân phố cũng có mặt.

Ngôi nhà hiện tại luôn có bảo vệ túc trực. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Những người áo đen liên tục xuất hiện. Đồng ý tiếp chuyện phóng viên để có thông tin khách quan, nhóm người cho biết hiện tại ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của anh Nguyễn Văn Tuấn (quận 3, TP.HCM).

“Nhà này đã chuyển qua nhiều đời chủ, hiện tại anh Tuấn đã mua lại và ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của anh. Anh chị và chúng tôi đã ở đó hơn tháng nay. Bà Hồng và gia đình mãi không chuyển đồ đạc đi.

Cách đây hơn tháng, khi đến đòi nhà, chúng tôi đã thông báo nhờ hỗ trợ của công an phường, nếu làm bậy, chúng tôi đã bị công an và phường xử lý rồi. Hôm qua, bà Hồng, con gái kéo theo mấy người nữa xông vào nhà anh tôi bất hợp pháp. Chúng tôi đuổi họ ra ngoài, họ không chịu đi nên có xảy ra xô xát giữa hai bên”, một thành viên trong nhóm cho biết.  

Nói rồi, một thành viên khác đứng dậy vào nhà lấy bản phôtô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của ngôi nhà 51/31 Cao Thắng (phường 3, quận 3) mang tên Nguyễn Văn Tuấn để chứng minh. Cùng với đó là một số giấy tờ khác như giấy ủy quyền với nội dung cho nhóm người này thay mặt trông coi, bảo vệ đồng thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình trông coi, bảo vệ đối với ngôi nhà.

“Chúng tôi làm đúng theo quy định của pháp luật. Anh tôi trước đó cũng đã thương lượng đồng ý hỗ trợ 200 triệu, bảo họ thuê xe di dời đồ đạc đi, sẵn sàng chi tiền nhưng gia đình bà Hồng không chịu”, nhóm người này khẳng định.

Chiều 15-12, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Hồng Diễm Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường 3, quận 3, cho biết ngôi nhà 51/31 Cao Thắng (phường 3, quận 3) đã chuyển qua nhiều đời chủ. Hiện tại, chủ sở hữu căn nhà là ông Nguyễn Văn Tuấn.

“Ngay khi vụ việc xảy ra, bên phường và công an đã ngay lập tức có mặt để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân” - bà Phúc cho biết.

___________

Công an phường 3, quận 3 cho biết đây là một vụ tranh chấp dân sự về nhà ở. Vụ việc xảy ra khoảng 1 tháng nay, 2 tuần đã yên ắng nhưng chiều qua lại xảy ra chuyện. Ngay khi nhận được tin báo, công an phường đã cử lực lượng tới hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho cả hai bên. Hiện tại luôn có lực lượng túc trực để đảm bảo an ninh trật tự.

“Toàn bộ vụ việc chúng tôi đã báo cáo cho Công an quận 3 để có phương án xử lý. Thông tin cụ thể phóng viên có thể liên hệ Công an quận 3”, lãnh đạo Công an phường 3 nói. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm