Quan chức Hàn Quốc xin lỗi và tiết lộ gây sốc về thảm họa giẫm đạp Halloween ở Iteawon

(PLO)- Nhiều quan chức cấp cao Hàn Quốc đã lên tiếng nhận trách nhiệm về thảm họa giẫm đạp chết người trong lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee-keun (NPA) đã xin lỗi vì để xảy ra thảm họa giẫm đạp trong lễ hội Halloween tại khu Itaewon, thủ đô Seoul hôm 29-10. Ông cũng tiết lộ gây sốc rằng cảnh sát đã nhận được những cảnh báo nguy hiểm trước khi vụ việc xảy ra nhưng chưa phản ứng thích hợp để ngăn chặn, theo hãng tin Yonhap.

“Có 11 cuộc gọi khẩn cấp cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm tàng tại hiện trường vào chiều hôm xảy ra vụ việc. Nhưng phản ứng đối với các cuộc gọi khẩn cấp là không đủ” - ông cho biết.

Là người đầu tiên lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc, ông Yoon cúi đầu xin lỗi và nói: “Tôi cảm thấy có trách nhiệm nặng nề đối với những người bị tổn thương sau thảm kịch”.

Ông khẳng định NPA đã mở cuộc điều tra để “làm sáng tỏ sự thật một cách minh bạch và nghiêm ngặt” và hứa sẽ ngăn chặn các sự cố như vậy tái diễn.

Người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc - ông Yoon Hee-keun trong cuộc họp báo ngày 1-11. Ảnh: YONHAP

Người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc - ông Yoon Hee-keun trong cuộc họp báo ngày 1-11. Ảnh: YONHAP

Cũng trong ngày 1-11, Thị trưởng thành phố Seoul - ông Oh Se-hoon cũng xin lỗi về vụ việc.

Ông Oh nói trong cuộc họp báo tại văn phòng thị trưởng: “Với tư cách là thị trưởng Seoul, người chịu trách nhiệm về tính mạng và sự an toàn của người dân Seoul, tôi cảm thấy có trách nhiệm vô hạn về vụ tai nạn và bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc nhất”.

“Chính quyền thành phố Seoul sẽ cố gắng làm việc hết sức cho đến khi mọi thủ tục tang lễ được hoàn tất và gia quyến của nạn nhân, những người bị thương cũng như tất cả người dân có thể trở lại cuộc sống thường ngày” - ông nói thêm.

Thị trưởng cũng cam kết sẽ đưa ra các biện pháp để ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn. Ông nói: “Kể từ bây giờ, chính quyền thành phố sẽ làm hết sức mình để loại bỏ nguy cơ tai nạn ở những sự kiện có nhiều người tụ tập”.

Thị trưởng thành phố Seoul - ông Oh Se-hoon trong cuộc họp báo ngày 1-11. Ảnh: YONHAP

Thị trưởng thành phố Seoul - ông Oh Se-hoon trong cuộc họp báo ngày 1-11. Ảnh: YONHAP

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Lee Sang-min - người trước đó đã bị chỉ trích dữ dội sau phát biểu rằng đám đông sau ở khu Itaewon không “đông bất thường” và thảm họa “không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng cách cử cảnh sát ứng cứu khẩn cấp trước” - đã lên xin lỗi về thảm kịch.

“Với tư cách là người chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dân, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến công chúng. Nhà nước có trách nhiệm vô hạn trong việc đảm bảo an toàn cho người dân” - ông nói.

Ông Lee cũng thừa nhận rằng những phát biểu trước đó của ông đã khiến nhiều người cảm thấy tổn thương.

Theo số liệu từ Cơ quan Đối phó Thảm họa và An toàn Trung ương Hàn Quốc, tính đến ngày 1-11, thảm họa giẫm đạp ở khu Itaewon đã khiến 156 người chết (trong đó có 26 người nước ngoài) và 151 người bị thương.

Vụ giẫm đạp là thảm họa chết người tồi tệ nhất tại Hàn Quốc kể từ sau vụ chìm phà Sewol năm 2014 khiến 304 người thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm