Quyền của ông Park!

Có rất nhiều ý kiến bất phục cách chọn quân của HLV Park Hang-seo, như vì sao không lấy cầu thủ này, tại sao bỏ cầu thủ kia. Chẳng hạn, Trọng Hoàng bị vướng luật chuyển nhượng đã không chơi một trận V-League nào trong gần nửa năm qua vẫn có tên ở tuyển quốc gia. Hay như tiền vệ Tuấn Anh của HA Gia Lai chơi không còn là chính mình sau chấn thương. Hoặc Xuân Trường đá chưa đủ thời gian của hai trận đấu ở Thai-League, thậm chí Văn Thanh, Duy Mạnh còn bị đau thì lên tuyển để làm gì?

Hàng loạt câu hỏi khó đặt ra như lão tướng Anh Đức đã cạn động lực và từng bị gạt ra khỏi Asian Cup, rồi tiền đạo Đức Chinh còn đau sút không nổi quả bóng từ tiết lộ của HLV Huỳnh Đức lại có mặt trên tuyển sẽ lãng phí thời cơ của cầu thủ khác.

Thầy Park chọn quân đa phần là những cầu thủ ông biết và cần cho lối chơi của ông nhiều hơn là phong độ. Ảnh: NGỌC DUNG

Với đội U-23 Việt Nam, ông Park dù không dẫn dắt vẫn chịu trách nhiệm về sự thành bại, đương nhiên sẽ can thiệp chính vào việc chọn quân giúp trợ lý mới Kim Tae-hoon. Đội trẻ này cũng gây thắc mắc chỗ thủ môn Bùi Tiến Dũng mãi gần đến ngày hội quân mới được HLV Chu Đình Nghiêm tạo cơ hội cho ra V-League hai trận sẽ khó tìm lại cảm giác. Hai tiền đạo Tiến Linh mất hút trong màu áo B. Bình Dương bởi di chứng chấn thương, Hoàng Đức bị đau khiến Viettel không đăng ký thi đấu…

Còn rất nhiều những cái tên mới lạ lần đầu xuất hiện trên đội tuyển trẻ tập dượt cho chiến dịch vàng SEA Games cũng để lại nhiều nỗi nghi ngại và âu lo.

Nếu người ngoài lo một thì HLV Park Hang-seo lo mười.

Ông thầy người Hàn Quốc chắc chắn hiểu rõ nhất những hạn chế của học trò lẫn sự thiếu hụt về lực lượng không như mong muốn của ban huấn luyện. Nhưng ông là người gánh vác trách nhiệm chính về các đội tuyển và sai sót (nếu có) do ông chịu. Thầy Park không có nghĩa vụ phải lý giải đầy đủ những câu hỏi rắc rối và không thuộc phạm vi chuyên môn của người ngoài cuộc.

Thực chất ông Park đang rơi vào hoàn cảnh quen thuộc ở mỗi đợt tập trung các đội tuyển như bao đời HLV tiền nhiệm. Nhưng việc ông chọn lựa cầu thủ là quyền và những lý lẽ riêng mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu.

Dễ thấy thành phần tuyển thủ quốc gia đều quá quen thuộc với cách chơi của thầy Park như đã từng ở nhiều giải quốc tế khác. Và trong bối cảnh chỉ có ba ngày tập luyện là chơi King’s Cup, ông có quyền không thử nghiệm. Thầy Park cùng các cộng sự đã lăn lộn khắp các giải đấu để tuyển quân và tham vấn CLB thì chắc hẳn không chọn nhầm người.

Hy vọng ông thầy Hàn lần này sẽ nhào nặn ra thêm nhiều cầu thủ chưa có tên tuổi trở thành nhân tố quan trọng với hàng loạt chiến tích như hơn một năm qua.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng rộng cửa bắt chính ở đội U-23

Việc ông Park không chọn thủ môn Bùi Tiến Dũng lên tuyển quốc gia mà thay bằng Nguyên Mạnh và Văn Toản có nhiều dụng ý. Đầu tiên là thủ môn Đặng Văn Lâm đã chắc suất chơi chính, trong khi Nguyên Mạnh dày dạn kinh nghiệm từ đội tuyển trước đây và hiện đeo băng thủ quân SL Nghệ An. Có thể hai đàn anh này sẽ thay nhau ra sân ở King’s Cup thi đấu có hai trận. Vì thế, việc thủ môn trẻ Văn Toản cũng rất thường xuyên thi đấu ở V-League sẽ không thể cạnh tranh nhưng lại không góp mặt trong đội U-23 Việt Nam. Bởi nếu Văn Toản nằm ở đội trẻ sẽ rất khó cho ban huấn luyện chọn lựa Bùi Tiến Dũng mới chơi hai trận V-League bắt chính, còn để ngồi dự bị không đành lòng. Dẫu sao Tiến Dũng từng góp công lớn ở vòng chung kết U-23 châu Á 2018 và ăn cơm tuyển nhiều hơn các đồng nghiệp còn lại ở đội U-23 hiện tại. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm