Real, Tottenham, Man City thắng lớn, Liverpool lạc nhịp

Ở bảng E, Liverpool tiếp Sevilla trên sân nhà. Tuy nhiên, trước một đối thủ cứng cựa, Liverpool đã không thể giành chiến thắng. Kết quả hòa 2-2 khá đáng tiếc với Liverpool khi họ bỏ lỡ những thời khắc có thể kết liễu đối thủ.

Ở trận đấu này, Sevilla bất ngờ có bàn thắng trước nhờ công của Wissam Ben Yedder ngay ở phút thứ 5. Đến phút 21, Firmino thiết lập thế cân bằng với bàn thắng san bằng tỉ số 1-1. Ngay trong hiệp 1, Salah ghi thêm 1 bàn nữa để giúp Liverpool vượt lên dẫn 2-1 trước khi hiệp 1 kết thúc.

Liverpool có lí do để tiếc nuối vì không thể thắng Sevilla.

Sang hiệp hai, Liverpool có cơ hội vàng để đào sâu cách biệt nhưng Firmino lại không thể ghi bàn trên chấm 11m. Điều này khiến Liverpool phải trả giá đắt khi Joaquin Correa ghi bàn san bằng tỉ số 2-2 cho Sevilla ở phút 72.

Đến phút 90, Gomez của Liverpool nhận thẻ đỏ khép lại một hiệp đấu thứ hai tồi tệ cho thầy trò HLV Kloop.

Ở trận đấu còn lại, Maribor hòa Spartak Moscow với tỉ số 1-1.

Bảng F, trong khi Man City khẳng định sức mạnh, dễ dàng đè bẹp Feyenoord đến 4-0 ngay trên sân khách thì Napoli thất thủ 1-2 trên sân của Shakhtar Donetsk. Thực tế Shakhtar Donetsk không phải là đội bóng xoàng và việc Napoli trắng tay là điều hoàn toàn có thể dự đoán.

Ở trận đấu của Man City và Feyenoord, thầy trò Pep Guardiola giải quyết gọn trận đấu chỉ sau 25 phút khi họ ghi liền ba bàn thắng nhờ công của John Stones, Sergio Aguero, Gabriel Jesus. Bước sang hiệp hai, trung vệ John Stones khép lại ngày thi đấu thăng hoa bằng bàn thắng ấn định tỉ số 4-0 cho Man City.

Man City thắng lớn nhất lượt trận rạng sáng nay.

Bảng G dù không có ông lớn nhưng lại rất khó lường vì các đội khá ngang tài ngang sức. Ở lượt trận này, FC Porto đã thất thủ 1-3 ngay trên sân  nhà trước Besiktas. Trong khi đó, trên sân nhà, đội bóng đang lên của nước Đức, RasenBallsport Leipzig bị đội vào bán kết Champions League mùa giải trước AS Monaco cầm hòa 1-1.

Bảng H được xem là bảng tử thần của Champions League năm nay với sự góp mặt của Real Madrid, Tottenham và Borussia Dortmund. Ở lượt trận đầu tiên, Real đã thắng dễ APOEL Nicosia.

Ronaldo lập cú đúp giúp Real thắng 3-0.

Đây là trận đấu Ronaldo trở lại thi đấu (anh bị treo giò dài hạn ở La Liga) và tỏa sáng rực rỡ bằng một cú đúp cho Real, bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 được ghi do công của đội trưởng Sergio Ramos.

Ở trận đấu còn lại, Tottenham đã tận dụng lợi thế sân nhà thành công để có chiến thắng quan trọng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Borrusia Dortmund với tỉ số 3-1.

Tiền đạo người Hàn Quốc Heung-Min Son sớm giúp Tottenham vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 4. Dortmund cũng cho thấy họ không phải dạng vừa khi nhanh chóng có bàn thắng san bằng tỉ số ở phút 11 nhờ công của Andriy Yarmolenko.

'

Harry Kane tỏa sáng rực rỡ.

Tuy nhiên, Harry Kane chính là sự khác biệt của hai đội khi anh thi đấu cực kỳ xuất sắc lập cú đúp giúp Tottenham giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-1.

Cuối trận, hậu vệ Jan Vertonghen phải nhận thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với thẻ đỏ rời sân, tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến kết quả trận đấu khi Dortmund không có nhiều thời gian để lật ngược thế cờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm