Ronaldo tái xuất, nhưng đàn anh vẫn không tin tưởng

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  Cristiano Ronaldo được phát hiện đến khu huấn luyện Carrington của Manchester United vào hai ngày sau sự ra đi thương tâm của cậu con trai cưng của anh, để chuẩn bị cho trận quyết đấu Arsenal vào cuối tuần.

Cầu thủ 37 tuổi đã không góp mặt trong trận thua 4-0 trước Liverpool tại sân Anfield nhưng hiện đã trở lại tập luyện để chuẩn bị trước cuộc đụng độ tại Premier League với đối thủ lớn Arsenal vào cuối tuần này.

Martial tốt hơn Ronaldo và ngôi sao mới nổi Nunez

Martial tốt hơn Ronaldo và ngôi sao mới nổi Nunez

(PLO)-  Cựu tiền vệ Barcelona, ​Jofre Mateu, đã đưa ra một tuyên bố táo bạo về Darwin Nunez trong bối cảnh các cuộc đàm phán về việc anh ấy là người thay thế tiềm năng cho Cristiano Ronaldo tại Manchester United.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã nhận được sự yêu mến và những lời chia buồn sâu sắc sau khi anh tiết lộ tin tức đau buồn về gia đình mình trên các nền tảng mạng xã hội của mình hai ngày trước.

Trong cuộc chạm trán với Liverpool tại Premier League, cả hai phía cổ động viên đã hiệp lực bằng một tràng pháo tay ở phút thứ 7 như một biểu hiện của sự tôn trọng, một cử chỉ được đón nhận nồng nhiệt từ các anh em bóng đá.

Ronaldo tái xuất, nhưng đàn anh vẫn không tin tưởng ảnh 2

Cựu tiền vệ Man United thất vọng với cách chơi và thái độ của đàn em thời điểm này. Ảnh: CGI.

Ronaldo sẽ tìm cách nhanh chóng trở lại đội hình xuất phát cho Manchester United khi họ chuẩn bị khóa sừng với một Arsenal đang sa sút phong độ vào lúc này. Tuy nhiên, Quỷ đỏ cũng không khá gì hơn với sự phập phù của các cầu thủ.

Huyền thoại của Manchester United, Paul Scholes tin rằng các cầu thủ MU chỉ muốn nhận lương và mong muốn mùa giải kết thúc càng sớm càng tốt sau một màn trình diễn tồi tệ ở Premier League. Quỷ đỏ mới nhất đã thua Liverpool 0-4 và chính ông thầy Rangnick gọi đấy là cái thua nhục nhã.

Pha dứt điểm ở cự ly gần của Luis Diaz, hai pha ghi bàn quyết đoán của Mohamed Salah và một cú cứa lòng của Sadio Mane đã nhấn chìm Quỷ đỏ trong một đêm đáng thất vọng với đoàn quân của HLV tạm quyền Ralf Rangnick.

Cựu tiền vệ MU Scholes đã than thở về màn trình diễn của đội bóng cũ của mình, nhấn mạnh rằng toàn đội bây giờ dường như không thể kết thúc trong tốp 4.

Man United kém đội xếp thứ tư là Tottenham Hotspur 3 điểm, nhưng Spurs còn một trận đấu trong tay. Trong khi đó, đội xếp thứ 5 là Arsenal có hai trận chưa đá bao gồm trận tiếp đón Quỷ đỏ. Vào được vòng loại UEFA Champions League là hy vọng cuối cùng của Man United sau mùa giải này nhưng dường như điều đó cũng là bất khả thi.

Ronaldo tái xuất, nhưng đàn anh vẫn không tin tưởng ảnh 3

Ronaldo trở lại hy vọng cứu vãn tình thế cho đội nhà. Ảnh: CGI.

Man United đã bị loại khỏi tất cả các giải đấu cúp và không thể có được bất kì danh hiệu nào trong giải đấu. Thay vì cảm thấy tức giận với tình trạng của Quỷ đỏ, Scholes nói với Premier League Productions rằng giờ anh cảm thấy buồn hơn là tức giận: "Tôi đã mất một chút tức giận với mùa giải kém cỏi của Man United. Bây giờ, tôi cảm thấy buồn, điều đó không tuyệt vời khi xem họ thi đấu”.

Scholes nói thẳng về những màn trình diễn của các cầu thủ phản ánh trạng thái tinh thần của họ. Cựu tuyển thủ Anh tin rằng Man United đã từ bỏ: "Họ muốn mùa giải của mình kết thúc. Họ muốn hoàn thành nó càng sớm càng tốt. Rõ ràng là các cầu thủ chỉ muốn nhận lương chứ không hề muốn cống hiến cho CLB.

Dẫn chứng rõ nhất là bạn không thể hành quân đến Anfield và trở nên như vậy. Người hâm mộ của Man United đã đi một chặng đường dài. Thật kinh tởm khi tôi xem. Nhưng đó là vị trí của CLB vào phút này".

Nóng: MU chính thức công bố HLV mới

Nóng: MU chính thức công bố HLV mới

(PLO)- Manchester United đã chính thức công bố HLV trưởng mới của CLB bắt đầu từ mùa giải tới. Và người được đội chủ sân Old Trafford lựa chọn đã không nằm ngoài dự đoán.
Man City chấp Inter hơn 1 trái, Haaland mong ghi bàn

Man City chấp Inter hơn 1 trái, Haaland mong ghi bàn

(PLO)- Hậu vệ Ruben Dias của Manchester City không cảm thấy áp lực trước trận chung kết Champions League với Inter Milan vào rạng sáng Chủ Nhật (2 giờ, ngày 11-6), trong khi Haaland đã sẵn sàng nổ súng.
Man City - Inter Milan: Cú ăn 3 của The Citizens

Man City - Inter Milan: Cú ăn 3 của The Citizens

(PLO)- Man City chỉ còn cách chức vô địch Champions Leauge một trận đấu, đối thủ của đoàn quân Pep Guardiola là Inter Milan, đây là cơ hội ngàn vàng cho Man City có được chiếc cúp C1 danh giá sau nhiều năm chờ đợi.
Khi Quang Hải “về tắm ao ta”…

Khi Quang Hải “về tắm ao ta”…

(PLO)- Từ hơn nửa năm qua, tin đồn Quang Hải trở về V-League đã thành sự thật sau những gắng gượng của cựu tiền vệ Hà Nội không mang lại tín hiệu khả quan nào ở đội bóng hạng hai Pháp.
Man. City càng “chấp” càng khó đá

Man. City càng “chấp” càng khó đá

(PLO)- Man. City từng rất gần với chiếc cúp vô địch Champions League nhưng hụt chân khi được đặt thế kèo trên và “chấp”. Lần này cũng thế nhưng đối thủ không phải Chelsea mà là Inter Milan…
Chờ HLV Hoàng Anh Tuấn và U-17 thể hiện ở Thái Lan

Chờ HLV Hoàng Anh Tuấn và U-17 thể hiện ở Thái Lan

(PLO)- Sau khi bất thành trong việc đưa đội bóng trẻ có vé đi World Cup U-20 lần thứ hai, nay HLV Hoàng Anh Tuấn bước vào việc thực thi sứ mệnh khác đó là dẫn dắt lứa U-17 Việt Nam (VN) đá vòng chung kết U-17 châu Á tại Thái Lan.
CLB TP.HCM khẳng định thua oan SL Nghệ An do trọng tài

CLB TP.HCM khẳng định thua oan SL Nghệ An do trọng tài

(PLO)- Dù giải V-League đã tạm hoãn cho đội tuyển tập trung nhưng lãnh đạo CLB TP.HCM vẫn lên tiếng qua công văn gửi VFF, VPF cùng Ban trọng tài đề nghị xem xét lại công tác trọng tài làm đội TP.HCM thua oan trong trận SL Nghệ An - TP.HCM ở vòng 11 V-League 2023.