Đêm 29-6, “Sao mai điểm hẹn 2008” đã chính thức khai cuộc bằng đêm biểu diễn phong cách tự chọn. Khán giả gặp lại những ca sĩ quen thuộc trong nhiều cuộc “thi hát” đã diễn ra như Hà Linh, Nguyễn Thu Phượng, Hoàng Nghiệp là thí sinh của Sao mai 2007, được đặc cách tham dự “Sao mai điểm hẹn”. Duy Khoa và Hải Yến cũng chẳng xa lạ gì vì đã xuất hiện trong “VietNam Idol”. Các thí sinh còn lại cũng là những gương mặt “thấy quen” trong nhiều cuộc thi khác như “Giọng hát trẻ Hà Nội” (Nhật Thu), “Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP.HCM” (Thu Hường)...
Công nghệ chế “sao”
Vượt qua gần 700 đối thủ, 12 ca sĩ lọt vào vòng chính thức được đưa vào huấn luyện về thanh nhạc, vũ đạo liên tục trong vòng chín tuần liền. Ngoài ra, thí sinh còn được hội đồng nghệ thuật “uốn nắn” trước sự chứng kiến của khán giả trong từng đêm biểu diễn.
Vòng chính thức kéo dài chín tuần lễ sẽ chia làm hai giai đoạn: giai đoạn thứ nhất kéo dài bốn tuần với các đêm diễn vào tối Chủ nhật hàng tuần. Sau bốn tuần lễ luyện tập và trình diễn, kết quả bình chọn của khán giả truyền hình sẽ chọn ra bốn ca sĩ. Hai ca sĩ còn lại sẽ được chọn bởi một hội đồng gồm chín người (ba thành viên hội đồng nghệ thuật, ba nhà báo theo dõi mảng âm nhạc, ba thành viên chuyên môn do ban tổ chức mời).
Trong bốn tuần kế tiếp của giai đoạn hai, sáu ca sĩ được chọn sẽ tiếp tục rèn luyện với các chuyên gia và trình diễn tác phẩm tự chọn theo phong cách âm nhạc là thế mạnh (được xác định từ kết quả giai đoạn một). Ca sĩ Mạnh Quân cho biết lịch tập rất căng thẳng từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, các thí sinh thực hiện các bài tập thanh nhạc, vũ đạo, phong cách biểu diễn. Đôi khi thời gian buổi tối cũng dành cho việc tập trong phòng thu âm.
Trải qua những thử thách khá ngặt nghèo và đầy may rủi (vì việc bình chọn của khán giả đôi khi không dựa trên những tiêu chí chuyên môn), không biết sẽ có bao nhiêu thí sinh thành danh từ “Sao mai điểm hẹn” như các đàn anh, đàn chị Tùng Dương, Ngọc Khuê, Khánh Linh, Kasim Hoàng Vũ, Hà Anh Tuấn, Anh Khoa...
Những “hạt sạn”
Còn nhiều “hạt sạn” trong biểu diễn, trang phục và cả ứng xử trước công chúng của các ca sĩ cũng như của “nhà đài” thể hiện trong đêm biểu diễn đầu tiên.
Mặc dù đã có cố vấn nhưng vẫn có trường hợp lỗi trang phục như nam ca sĩ Khắc Hiếu. Nhạc sĩ Giáng Son (thành viên hội đồng nghệ thuật) phải góp ý khi chàng ca sĩ này đeo cặp kính cận rất thư sinh, hiền lành nhưng lại diện bộ đồ biểu diễn đỏ-trắng bắt mắt theo phong cách tuổi teen, biểu diễn vũ đạo sôi động.
Mặt khác, khán giả nhiều phen ngơ ngác khi chứng kiến những màn phỏng vấn “không giống ai” giữa người dẫn chương trình (MC) và các thí sinh. MC Mỹ Lan cứ lặp đi lặp lại kiểu hỏi khuôn mẫu “Bạn cảm thấy thế nào trước giờ biểu diễn?”, “Bạn có lo lắng trước đêm diễn không?”... Khi thí sinh trả lời có lo lắng, hồi hộp, MC này tiếp tục truy hỏi “Hồi hộp như thế nào?” khiến thí sinh chỉ biết... cười trừ. Có thí sinh lại trả lời “Dạ, không lo gì cả” khiến MC xụi lơ!
Bà Huyền Thanh - Phó Trưởng ban văn nghệ, Đài truyền hình Việt Nam, Tổng đạo diễn chương trình cho rằng sự hỗ trợ của các chuyên gia là quan trọng, tuy nhiên nỗ lực cá nhân của các ca sĩ cũng rất cần thiết. Theo bà Thanh, buổi biểu diễn đầu tiên các “sao mai” chưa thể hiện hết khả năng của mình nhưng nếu cố gắng trong suốt tám tuần còn lại, họ sẽ có sự tiến bộ đáng kể. “Các ca sĩ phải nỗ lực trước khi tham gia “Sao mai điểm hẹn”, trong suốt cuộc thi cũng như khi đã đạt được danh hiệu từ cuộc thi này. Để một ngôi sao tỏa sáng, phải là một quá trình chứ không chỉ một cuộc thi là thành”.
Pop sẽ là phong cách âm nhạc trong tối nay (6-7), với các ca khúc do thí sinh tự chọn. Các đêm diễn tiếp theo sẽ là đêm rock (13-7), hip hop và R&B (20-7). Đêm Gala (27-7) sẽ công bố sáu thí sinh đi tiếp vào vòng hai. Sau một tuần miệt mài tập luyện, nhạc sĩ Huyền Thanh hy vọng các “sao mai” sẽ thể hiện thành công hơn phong cách biểu diễn của mình trong đêm trình diễn thứ hai.
| “Hội đồng Techcombank”! Một điểm khiến người xem khá thất vọng là logo của nhà tài trợ xuất hiện khá phô trong cuộc thi. Ngay cả bàn của hội đồng nghệ thuật, lẽ ra nếu cần đề tên thì phải là tên các thành viên Thanh Lam, Ngọc Châu, Giáng Son. Nhưng khán giả chỉ thấy một tấm bảng tổ chảng ghi “Techcombank” (ảnh) khiến nhiều khán giả nói vui: “Hội đồng Techcombank”! |
BẢO PHƯỢNG