Sau ba ngày mất tích, bất ngờ thấy xác dưới giếng

Được biết, ông Nguyễn Đình Ngũ, sinh năm 1961, quê Phú Yên, là một người buôn bán gió trầm. Trước đó, ông đã hai lần đến Phúc Trạch, Hương Khê để mua gió trầm.

Lần này, ông Ngũ trở lại Phúc Trạch hôm chiều 7-12 và ở nhờ một người dân. Tối 8-12, ông Ngũ ra khỏi nhà người dân này để sang nhà hàng xóm xạc nhờ điện thoại và không trở về nhà đêm hôm đó. Mãi sau ba ngày tìm kiếm, sáng 11-12, người dân mới phát hiện thi thể ông nổi lên dưới giếng.

Sau ba ngày mất tích, bất ngờ thấy xác dưới giếng ảnh 1

Người dân đang vớt xác nạn nhân ra khỏi giếng (Ảnh: Nguyễn Khê)

Người dân đã vớt xác ông Ngũ lên và báo công an Hương Khê. Trong người ông vẫn còn gần 40 triệu đồng ông Ngũ mang theo để mua gió trầm. Theo một người dân, ông Ngũ có thói quen, cứ khi nào có điện thoại là ra gần giếng nghe điện thoại. Rất có thể, khi nghe điện thoại, ông đi đi lại lại và bị trượt chân ngã, va đầu rơi xuống giếng. Hiện, Công an Huyện Hương Khê đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Theo Nguyễn Khê (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm