Premier League:

Smalling ‘đốt đền’, MU thua sốc trước Wolverhampton

Sau trận thắng Watford 2-1, Man. United tràn đầy tự tin giành 3 điểm trong chuyến làm khách đến sân của Wolverhampton.

Trái với lối chơi xấu xí nhận nhiều chỉ trích trong chiến thắng 2-1 trước Watford, trong chuyến làm khách trên sân của “bầy sói”, thầy trò HLV Solskjaer lại cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác. 

Phút thứ 5 Lukaku đánh đầu cận thành nhưng không đánh bại được thủ môn Patricio.

Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Đội khách liên tục có những tình huống ban bật nhịp nhàng để làm rối đội hình của Wolverhampton.

Phút thứ 5, Man. United có tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên, sau đường tạt bóng của Dalot, Lukaku bật cao đánh đầu. Nhưng thủ môn Patricio phản xa kịp thời cứu thua cho Wolverhampton. 

Với lối chơi lấn lướt, Man. United không mất nhiều thời gian để có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 13. Tiền vệ Scott McTominay có cú sút quyết đoán trước vòng cấm đưa bóng đi vào góc xa mở tỷ số 1-0 cho “quỷ đỏ”.

McTominay có bàn thắng đầu tiên trong màu áo “quỷ đỏ” giúp MU dẫn trước phút 13.

Lợi thế dẫn bàn của MU không được duy trì quá lâu. Bởi phút 25 sau tình huống để mất bóng bất cẩn của Fred, các cầu thủ của Wolverhampton cướp được bóng để tổ chức tấn công.

Tiền đạo Raul Jimenez chọc khe cho người đồng hành cùng anh trên hàng công là Diogo Jota băng xuống đối mặt thủ môn De Gea rồi dứt điểm chính xác đưa trận đấu về vạch xuất phát. 

Tận dụng sai lầm mất bóng của Fred, Wolverhampton tổ chức phản công gỡ hòa 1-1.

Sau bàn thua, Man. United đánh mất thế chủ động để cho Wolverhampton dần lấy lại thế trận và tạo ra nhiều sóng gió cho khung thành của thủ môn De Gea. Tuyến giữa của MU dâng quá cao nên đánh mất đi khả năng đánh chặn từ xa và để lộ nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác. Kết thúc hiệp một với tỷ số hòa 1-1. 

Mặc dù còn đến 45 phút thi đấu ở hiệp hai, nhưng với lối chơi nôn nóng dâng cao tấn công tìm bàn thắng khiến MU phải trả giá. Sau tình huống phản công của đội chủ nhà, phút 57 hậu vệ Ashley Young phạm lỗi thô bạo với tiền đạo Diogo Jota. Tình huống ác ý vào tranh cướp bóng bằng gầm giày khiến đội trưởng của Man. United nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. 

Pha vào bóng ác ý của Ashley Young khiến anh phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Thi đấu thiếu người nhưng Man. United vẫn miệt mài tấn công để tìm bàn thắng. Mục tiêu đặt ra không đạt được, trái lại thủ môn De Gea còn phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

Phút 77 sau đường tạt bóng bên cánh trái của tiền Moutinho bên phía Wolverhampton, hàng thủ của “quỷ đỏ” không làm chủ được tình hình, trung vệ Smalling cố gắng phá bóng nhưng vô tình đốt đền biếu không bàn thắng thứ hai cho Wolverhampton. 

Smalling nỗ lực phá bóng khiến anh trở thành tội đồ.

Những phút còn lại Man. United cố gắng tìm một trận hòa, nhưng gặp phải hệ thống phòng ngự dày đặc của Wolverhampton, thầy trò HLV Solskjaer phải ngậm ngùi ra về tay trắng.

Thua 1-2 trước Wolverhampton, Man. United đánh mất cơ hội chiếm vị trí thứ ba của Arsenal. Thậm chí “quỷ đỏ” cũng bay ra khỏi Top 4 Premier League khi có cùng 61 điểm với Tottenham nhưng thua về mặt hiệu số phụ. 

Thua sốc Wolverhampton, Man. United mất luôn Top 4.

Đội hình thi đấu:

Wolverhampton Wanderers: Rui Patricio, Bennett, Coady, Boly, Doherty, Dendoncker, Neves (Saiss 84'), Moutinho, Vinagre (Jonny 76'), Jimenez, Jota (Cavaleiro73').

Dự bị không sử dụng: Costa, Gibbs-White, Ruddy,Traore.

Thẻ phạt: Jonny.

Bàn thắng: Jota (25'), Smalling (77' OG), 

Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Fred (Jones 65'), McTominay, Pogba, Dalot(Andreas Pereira 84'), Lukaku (Martial 73'), Lingard.

Dự bị không sử dụng: Mata, Rojo, Romero, Matic.

Thẻ phạt: Shaw, Dalot, Young (thẻ đỏ).

Bàn thắng: McTominay (13').

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm