Năm 1982, khi World Cup diễn ra tại TBN, tôi bắt đầu trở thành… kẻ đi hoang với cái trống và số áo 12 trên lưng. Khi đã say mê thứ gì, bạn có thể chết vì nó. Tôi là người như vậy. Chẳng thế mà vợ, các con tôi đều không thể chịu đựng và đã bỏ tôi ra đi. Giờ, tôi chỉ còn liên lạc được với thằng con trai út”, Manolo el del Bombo, CĐV nổi tiếng nhất thế giới, giới thiệu về mình rất đơn giản nhưng không kém xúc động.
Manolo đã chui vào góc khuất nhất của Thủ đô Vienne để khóc sau khi TBN vượt qua Italia trên những chấm penalty định mệnh. Đã 26 năm, Manolo theo chân ĐT đến từ xứ sở Bò tót đi khắp trên thế giới với thành tích 7 kỳ World Cup và 5 VCK EURO. Trên mỗi chuyến đi, người bạn đường không thể thiếu của Manolo chính là chiếc trống. “Tôi có 10 chiếc trống thế này. Tôi từng mang chúng đi biểu diễn ở Venezuela, Costa Rica hay Ai Cập. Tuy nhiên, khi TBN thi đấu, tôi chỉ dùng một chiếc mà bạn đang thấy để cổ vũ”.
Nếu để ý, bạn sẽ thấy các đạo diễn thường lia máy về phía Manolo rất nhiều lần trong một trận đấu. “Tôi không thích ngồi 1 chỗ. Tôi cứ đi, cứ gõ và cứ gào thét “Espanã” trong suốt 90 phút. Nếu có ai đó bảo tôi gây ồn, tôi sẽ đi ngay ra chỗ khác. Nhưng mọi người không bao giờ làm thế. Họ thích ngắm nhìn tôi! Vua và Nữ hoàng TBN cũng thường thăm hỏi mỗi khi nhìn thấy tôi đi qua”.
Nhưng, niềm đam mê của Manolo (59 tuổi) phải đánh đổi bằng cả cơ nghiệp và hạnh phúc riêng tư. Không giấu nổi những giọt nước mắt, Manolo trầm giọng: “Tôi đã mất tất cả cho cái trống và bóng đá: gia đình, tiền bạc và công việc. Năm 1987, tôi đến Barcelona để xem trận TBN - Hà Lan. Tôi đã phải ở bệnh viện 4 ngày vì tai nạn. Sau đó tôi sang Áo, nơi TBN chuẩn bị đá trận tiếp theo.
Khi trở về, vợ và 4 con nhỏ đã khăn gói ra đi. Bóng đá lấy đi của tôi tất cả. Nhưng, tình yêu và sự tôn trọng cuả mọi người trên khắp thế giới đã cứu vớt đời tôi. Tôi có một cô con gái 7 tuổi với một phụ nữ trẻ nhưng chúng tôi không sống cùng nhau. Tôi chẳng có một xu dính túi. Nhưng vẫn theo TBN đi đến cùng trời cuối đất!”.
| Manolo chuẩn bị xuất bản một cuốn sách với Một ngàn lẻ một giai thoại về ĐT TBN. - Vượt qua 15.800 km đường bộ để cổ vũ cho ĐT Tây Ban Nha ở khắp nơi từ năm 1982. - Chụp ảnh với hơn 5.000 người tại EURO 2008. - Muốn ủng hộ ĐT TBN tại World Cup… 2026 ở tuổi 77 (và là giải VĐTG thứ 12 mà ông dự khán). - Hãy gửi bài báo này tới địa chỉ: Manolo el del Bombo, Valencia, Espanã. Không cần số nhà, cũng chẳng cần tên phố. Như vậy là quá đủ để người ta chuyển đến tận tay ông! |
Theo MINH HUY - (BĐ)