Sốc, cầu thủ nữ Malaysia bị chửi, phải tự trả tiền homestay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là thực trạng một CLB futsal nữ Malaysia khi tham dự giải Vô địch Futsal nữ toàn quốc.

HLV trưởng của CLB Futsal Kuala Lumpur mạt sát các nữ cầu thủ: “Điều tôi  đang muốn và tôi đang suy nghĩ là làm sao mày... chết đi”.

Với luật pháp Malaysia câu “chửi” này có thể phải vào bên trong song sắt bóc lịch. Các nữ cầu thủ futsal CLB Kuala Lumpur rất sốc và suy sụp trước những lời lẽ thiếu văn hóa trong huấn luyện của vị thuyền trưởng.

Giải Vô địch Futsal nữ Malaysia mới ra đời đã gặp quá nhiều vấn đề.  Ảnh: NST

Đại diện đội này, nữ cầu thủ Siti Nur Asmieda nói với lãnh đạo LĐBĐ Malaysia trong nước mắt: “Tôi vô cùng sốc và hụt hẫng trước những lời chửi mắng của HLV trưởng. Bản thân tôi thì đang chấn thương, chưa nhận lượng kể từ khi giải khai mạc ngày 8-3 đến nay”.

Cô gái này cũng kêu gọi toàn đội chống lại HLV trưởng CLB Kuala Lumpur và mời báo chí đến làm chứng những gì họ thuật lại cho báo chí nghe về cách hành xử của HLV trưởng.

Khi đi thi đấu sân khách, toàn đội ở trong các homestay và tiền thuê homestay lãnh đạo đội cũng không thanh toán mà họ bắt những cầu thủ dự bị phải trả tiền cho chi phí ăn ở. Chủ homestay níu chân các cầu thủ nợ tiền thì lãnh đạo đội hứa sẽ trả nhưng vẫn chưa trả và thế là các nữ cầu thủ bị hù dọa, đòi nợ.

Theo cách kể của các cầu thủ thì vị trưởng đoàn lẫn HLV trưởng muốn bắt các cầu thủ không được thi đấu phải trả tiền vì phong độ không tốt, không được ra sân như một hình thức phạt.

Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Malaysia (FIFPro) cũng đang vào cuộc vấn đề này.

Futsal Malaysia đang cố gắng xây dựng nền futsal nữ để “kịp đón đầu” phong trào Futsal nữ, nhưng công tác tổ chức và quản trị các CLB đang gặp quá nhiều tai tiếng và cả vi phạm pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm