Sự thật vụ 'bị bắt cóc' gây xôn xao dư luận ở Long An

Ngày 28-7, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, Long An đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ cô gái nhảy xuống ô tô tri hô "bị bắt cóc" gây xôn xao dư luận xảy ra tại cây xăng Minh Chánh, thị trấn Đức Hòa vào chiều 25-7.

Cảnh sát phải vất vả để đưa được 4 nạn nhân về trụ sở công an. Ảnh: CTV

Theo đó, NTBT (sinh năm 2004, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh), là tiếp viên quán karaoke M. ở thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An là người tri hô "bị bắt cóc".

Vào tháng 7-2020, T. lên mạng và biết được thông tin quán karaoke ở thị xã Lagi, Bình Thuận tuyển nhân viên trả lương cao nên liên hệ với chủ quán tên Phạm Văn Đ. xin việc làm. Tuy nhiên  T. còn nợ chủ quán karaoke M. và bạn bè khoảng 60 triệu đồng nên đề nghị với ông Đ. bảo lãnh trả số nợ nêu trên, T. sẽ đến La Gi làm việc trừ nợ dần hàng tháng.

Ông Đ. đồng ý yêu cầu này nên ngày 25-7 cùng một nhân viên nam và lái xe (đều ngụ thị xã La Gi) đi ô tô bán tải đến Long An. Trên đường đi, ông Đ. đón cô N. (cũng xin việc) cùng đi đến Long An.

Đến Đức Huệ, ông Đ. trả cho chủ quán 42 triệu đồng tiền nợ và gần 20 triệu đồng cho một số chủ nợ khác rồi T. lên xe cùng mọi người quay về Bình Thuận.

Theo lái xe của ông Đ., trên đường đi, cô tiếp viên này có nhiều biểu hiện lạ: Khi xe chạy chưa được 10km thì T. yêu cầu dừng xe lúc thì đi vệ sinh, lúc thì mua thuốc say sóng. “Trên đường đi, nhìn gương chiếu hậu tôi phát hiện có ít nhất hai taxi màu vàng và ba xe máy bám đuôi” - tài xế ông Đ. kể.

Khi xe chạy đến trước cây xăng Minh Chánh, Đức Hòa, một lần nữa T. lại yêu cầu dừng xe cho cô ta đi vệ sinh và khi xuống xe cô đã gọi điện thoại cho những người bám đuôi theo.

Khi những thanh niên đi trên taxi và mô tô đến nơi, họ đã dùng tuýp sắt đập phá ô tô, buộc những người trên xe bán tải bước xuống đánh đập dã man và một xe taxi đã đón T. lên xe chạy khỏi hiện trường.

Những thanh niên này vừa đánh vừa hô to đây là nhóm người Trung Quốc bắt cóc con nít, lập tức hàng chục thanh niên địa phương đã lao vào đánh đập khiến ông Đ., lái xe, nhân viên và cô N. bất tỉnh.

Vụ việc tập trung hàng trăm người hiếu kỳ gây xôn xao dư luận. Ảnh: CA

Sau đó họ trói cả bốn người cho đến khi lực lượng công an có mặt giải tán đám đông.

Lái xe An cho biết, cả bốn người đều bị đánh đập nhiều lần từ chiều đến tối. Khi lực lượng cảnh sát có mặt đưa lên xe tải của CSGT về trụ sở, tất cả phải nằm bẹp dưới thùng xe để tránh bị người dân ném đá.

Công an huyện Đức Hòa đã triệu tập chủ quán karaoke M. ở Đức Huệ đến xác minh và yêu cầu cha mẹ cô T. có mặt để làm việc.

Sau khi cho các nạn nhân chăm sóc y tế, lấy lời khai đến tối 27-7, Công an huyện Đức Hòa đã cho cả bốn nạn nhân về La Gi, Bình Thuận.

Hiện bốn người này đang nhập viện điều trị do bị nhiều chấn thương ở vùng đầu, ngực, bụng. Ông Phạm Văn Đ. cho biết, để có phương tiện quay về Bình Thuận nên ông phải ký vào cam kết không bồi thường thiệt hại về tài sản.

“Phía Công an Đức Hòa cũng yêu cầu tôi ký vào cam kết không khiếu nại nên tôi ký cho xong để sớm được về nhập viện điều trị thương tích do bị hành hung” - ông Đ. cho biết.

Hiện Công an Đức Hòa đang củng cố hồ sơ xử lý tiếp viên T. cùng bạn trai và nhóm thanh niên liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm