Ten Hag nói về việc Bruno Fernandes và Onana cãi nhau kịch liệt trên sân

(PLO)- Erik ten Hag đã lên tiếng về cuộc trao đổi đầy giận dữ của Bruno Fernandes với Andre Onana trong trận hòa đáng thất vọng của MU trước Bournemouth.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bruno Fernandes và Andre Onana bị phát hiện tranh cãi trong trận hòa 2-2 của Manchester United với Bournemouth ở vòng 33 Premier League vào đêm qua và rạng sáng nay 14-4, và bây giờ huấn luyện viên Erik ten Hag đã lên tiếng phản hồi.

Erik ten Hag khẳng định rằng Bruno Fernandes đã "hành động như một đội trưởng" trong trận gặp Bournemouth, sau khi tiền vệ người Bồ Đào Nha có một cuộc trao đổi giận dữ với thủ môn Andre Onana ngay trên sân.

mu-Bournemouth-premier-league.jpeg
Trận hòa bạc nhược của MU trước Bournemouth khiến chiếc ghế HLV trưởng của Erik Ten Hag lung lay dữ dội. ẢNH: MIRROR

Bruno Fernandes, 29 tuổi đã tỏa sáng khi anh ghi cả hai bàn giúp “Quỷ đỏ” cầm hòa Bournemouth 2-2 trong thế 2 lần bị dẫn trước. Trước khi Dominic Solanke ghi bàn mở tỉ số cho Bournemouth ở phút 16, tiền vệ người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes đã cãi nhau với người đồng đội Andre Onana về những quả phát bóng lên.

Trong khi Andre Onana bảo vệ lập trường về pha xử lý bóng của mình thì HLV Erik Ten Hag bảo Bruno Fernandes hạ nhiệt. Tuy nhiên, đội trưởng MU đã từ chối và kết thúc cuộc tranh luận bằng cách "phủi tay" với Ten Hag.

Phát biểu với Match of the Day sau trận hòa Bournemouth, HLV Erik Ten Hag được hỏi về Bruno Fernandes và màn trình diễn sôi nổi của anh, chiến lược gia người Hà Lan của MU trả lời: “Ghi hai bàn, rất sáng tạo, đúng là Bruno Fernandes đã mang lại rất nhiều năng lượng cho đội bóng.

Bruno Fernandes đóng vai trò là một đội trưởng, mang lại năng lượng và chúng tôi rất hài lòng với điều này. Tất cả chúng tôi đều thất vọng nhưng Bruno Fernandes bày tỏ cảm giác đó. MU phải thắng các trận đấu của mình và đã đánh rơi quá nhiều điểm không cần thiết trong vài trận gần đây”.

IMG_8631.jpeg
Bruno Fernandes ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho MU trên chấm 11m. ẢNH: GETTY

Erik Ten Hag tiếp tục phàn nàn về màn trình diễn toàn diện của MU. MU chỉ thắng một trận ở Premier League trong bảy trận gần nhất và bị Newcastle United chiếm mất vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League.

Chiến lược gia người Hà Lan của MU thừa nhận: “Chúng tôi biết mình phải thắng. Chúng tôi muốn chiến đấu, tranh giành những vị trí hàng đầu. Bạn thấy trận đấu này, MU gặp khó khăn trong hiệp một, Harry Maguire đã gặp khó khăn (nén đau thi đấu) nhưng cậu ấy đã vượt qua vì chúng tôi cần cậu ấy, chúng tôi đã hết người thay thế ở vị trí trung vệ. Hiệp hai tốt hơn nhiều, điều tốt là chúng tôi đã đánh trả hai lần từ thế thua.

Tinh thần toàn đội rất tốt. Cuối cùng, lẽ ra mọi chuyện có thể điềm tĩnh và bình tĩnh hơn và chúng tôi có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đối thủ gặp khó khăn vì họ đã dồn quá nhiều sức lực trong hiệp một và có quá nhiều khoảng trống nhưng chúng tôi đã không được hưởng lợi từ nó”.

Bournemouth suýt chút nữa được hưởng một quả phạt đền ở phút bù giờ, điều này có thể giúp họ có cơ hội giành chiến thắng trước MU. Tuy nhiên, quyết định này đã sớm bị VAR lật ngược vì pha phạm lỗi của Willy Kambwala với Ryan Christie được cho là đã diễn ra ở ngoài vòng cấm.

ten-hag-manchester-united.jpeg
Ten Hag tiếc nuối vì MU không thể thắng Bournemouth. ẢNH: SKY SPORTS

HLV Erik Ten Hag của MU khẳng định: “Đó không phải là một quả phạt đền, chắc chắn là không. Chúng tôi đã thủng lưới trong bốn trận gần nhất, ba quả phạt đền, và tất cả chúng đều gây tranh cãi”.

Manchester United giờ sẽ chuyển sự chú ý sang FA Cup khi đoàn quân của Erik Ten Hag gặp Coventry City tại bán kết trên sân Wembley vào cuối tuần này. Trận bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa ĐKVĐ Man City và Chelsea.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm