Thai phụ bị tử vong do nôn ói vì u não nhưng lại chẩn đoán là nghén

Anh Nguyễn Trường Sơn, chồng chị Hằng kể: Các bác sĩ cho biết, thai nhi phát triển bình thường, sức khỏe vợ tôi cũng bình thường; trong máu có một chất mà họ chưa xác định được. Bác sĩ Toàn trực tiếp điều trị cho vợ tôi cho biết gia đình chỉ cần truyền nước cho bệnh nhân, sáng thứ 2 các bác sĩ sẽ hội chẩn và sẽ có thông tin chính xác.

Đến thứ 2, sau khi gia đình hỏi kết quả xét nghiệm của vợ tôi, các bác sĩ hẹn thứ 3 mới có kết quả chính xác. Nhưng đến chiều ngày 13/4, vợ tôi mệt, thần kinh có dấu hiệu không kiểm soát được cơ thể nên gia đình xin bác sĩ cho chuyển viện lên tuyến trên”.

Tuy nhiên , theo gia đình thai phụ, việc xin chuyển viện cho chị Hằng không được chấp nhận.

Gia đình chị Hằng cho biết, các bác sĩ khám và điều trị cho chị Hằng đều khẳng định trường hợp của chị là do thiếu nước. “Bác sĩ phân tích cho gia đình: Tim mạch bình thường, chỉ do mất nước nên sức khỏe yếu. Họ khẳng định với gia đình là chỉ truyền 3 chai nước sáng hôm sau con tôi sẽ khỏe. Bác sĩ không cho chúng tôi chuyển con lên bệnh viện tuyến trên vì họ chưa phát hiện ra bệnh gì”, bà Hoàng Thị Hương, mẹ đẻ chị Hằng cho biết.

Sau khi các bác sĩ truyền nước cho chị Hằng, đến khoảng gần 23h ngày 13-4, bỗng nhiên chị Hằng mất hoàn toàn kiểm soát cơ thể, môi thâm tím. Gia đình chị đã gọi bác sĩ trực đến. Các bác sĩ thông báo với gia đình tim chị Hằng ngừng đập.

Khoảng 0h, sau khi các bác sĩ cấp cứu, tim chị Hằng đập trở lại. Các bác sĩ chuyển chị sang bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng để cấp cứu. “Sáng hôm sau, các bác sĩ ở bệnh viện Việt Tiệp thông báo cho gia đình biết cháu bị nặng, khó qua khỏi vì cháu bị u ác tính trong não. Khối u đó đã vỡ”, mẹ chồng chị Hằng cho biết. Khoảng 16h, các bác sĩ thông báo với gia đình, chị Hằng không thể qua khỏi nên gia đình đưa chị về. Chị Hằng mất khoảng 17h10’.

Anh Sơn, chồng chị Hằng nói trong sự mệt mỏi: “Vợ chồng tôi có một cháu nhỏ 21 tháng, giờ hai bố con tôi bơ vơ. Vợ tôi đang mang bầu cháu thứ hai thì qua đời như vậy. Gia đình tôi đã tha thiết yêu cầu các bác sĩ nếu không chẩn đoán được bệnh gì thì phải chuyển vợ tôi đến nơi có đầy đủ điều kiện xét nghiệm, chẩn đoán bệnh. Các bác sĩ nhất định không chuyển viện cho vợ tôi khiến bệnh tình cô ấy trở nên trầm trọng và hai mẹ con đã tử vong”.

Anh Sơn, chồng chị Hằng buồn bã trước cái chết của vợ, con. Ảnh: HP

Tiến sĩ Vũ Quang Vinh người tham gia hội chẩn cho trường hợp bệnh nhân Phạm Thị Hằng, đại diện bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết: “Đây là trường hợp quá hy hữu khi một người mang thai lại bị u não. Bệnh nhân vào viện 8h45 ngày 10-4 với tình trạng: Thai 15 tuần, nôn ói. Với chẩn đoán thai 15 tuần, nôn nghén thì nghĩ đến u não là quá xa. Phải thông cảm với các bác sĩ. Việc các bác sĩ ở khoa Phụ 2 chẩn đoán là nôn nghén nên điều trị bằng phương pháp truyền dịch, bù nước điện giải là hợp lý”.

Bác sĩ Vinh cho rằng, bệnh viện không có ý giữ bệnh nhân ở lại bệnh viện.

Khi được hỏi: Đây có phải trường hợp các bác sĩ của bệnh viện Phụ sản Hải Phòng chủ quan? Ông Vinh cho rằng đây là việc hy hữu và nên “thông cảm” cho các bác sĩ. Ông Vinh cũng cho biết, qua trường hợp của chị Hằng, bệnh viện sẽ rút kinh nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm