Thành phố hạnh phúc, nơi mọi người đi làm 3 ngày/tuần

Điều gì đã làm nên niềm hạnh phúc của họ, hãy cùng theo chân phóng viên Joshua Allen của BBC để khám phá mảnh đất này.

Sinop, Thổ Nhĩ Kỳ là quê hương của nhà triết học nổi tiếng lịch sử Diogenes. Ông là người sáng lập trường phái triết học Hoài nghi và ông thường thách thức những người mà ông gặp dám tận hưởng những gì họ đang có và bỏ lỡ những thứ mà họ không có được.

Tỉnh Sinop nổi tiếng bởi những bãi biển dài, dọc theo con đường lộ nằm cạnh biển tuyệt đẹp. Ảnh: Joshua Allen/BBC

Sau hành trình 730 km từ thành phố Istanbul, tôi bắt chuyến xe buýt đến vùng biển phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ, nơi rừng rậm giáp với Biển Đen. Tôi hít một hơi thứ không khí trong lành ở nơi đây nơi tôi bắt đầu hành trình khám phá lý do tại sao cư dân tỉnh Sinop lại là những người hạnh phúc nhất đất nước.

"Ở đây, mọi người đều quen biết lẫn nhau. Và thật là yên bình khi không ai can thiệp vào cuộc sống của người khác" - Anh Bekir Balcı, tài xế taxi buôn chuyện khi chúng tôi đang trên đường về huyện Sinop.

Xe chúng tôi bon bon qua những ngọn đồi thoai thoải, những cánh đồng mát dịu với những chú bò đang nhởn nhơ gặm cỏ. Xa xa, những khung ửa sổ hiền hòa phủ đầy những dây thường xuân.Thỉnh thoảng, những bãi biển trãi dài dọc theo con đường mang hơi thở của biển. Tôi ngồi trên xe, thả hồn mình thư thái trước những cảnh sắc yên bình.

Cư dân nơi đây sinh sống bình dị và nhẹ nhàng. Ảnh: Joshua Allen/BBC

Chợt, chiếc xe nảy bật lên khi vừa băng qua một cái hố "Chỉ có một thứ, đường xá ở đây khá tệ" - Balcı giải thích với một cái nhún vai.

Theo Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, y tế và cơ sở hạ tầng tỉnh Sinop xếp hạng kém so với các tỉnh thành khác của đất nước. Tuy nhiên, cư dân Sinop lại là những người hạnh phúc nhất ở nơi đây. Vậy điều gì làm nên sự hạnh phúc đó?

Sinop nổi tiếng là quê hương của nhà triết học Hy Lạp cổ đại Diogenes, người sống cuộc sống của một người ăn xin khắp phố khoảng năm 300 trước công nguyên. Phong cách sống của ông được gọi là "Cynic" theo nghĩa hy lạp cổ là “một con chó". Triết gia được coi là người sáng lập chủ nghĩa hoài nghi – Ông tin rằng, các công ước xã hội cản trở tự do cá nhân và cản trở con đường dẫn đến cuộc sống tốt đẹp, trong khi cuộc sống thuận theo tự nhiên là cách nhanh nhất để có được cuộc sống hạnh phúc”.

Sinop, Thổ Nhĩ Kỳ là quê hương của nhà triết học nổi tiếng lịch sử Diogenes. Ảnh: Joshua Allen/BBC

Diogenes đã sống cuộc đời không có gì ngoài một bộ quần áo trên người và một chiếc thùng để ngủ. "Diogenes đã tìm thấy hạnh phúc trong một cuộc sống giản dị, hòa hợp với thiên nhiên, ông tận hưởng những gì ông đang có và không màng đến những thứ khác.”- Giáo sư Stephen Voss ở Khoa Triết học giải thích.

Chuyến xe đưa tôi đến trung tâm huyện Sinop, nơi hẹp nhất của bán đảo nhỏ trải dài dọc theo biển Đen. Giữa trung tâm thành phố, một tượng đài nhà triết học Diogenes được dựng lên vào năm  2006.

Ở đây không có đèn giao thông, nhưng khác so với những con đường hỗn loạn của thành phố Istanbul, giao thông ở đây diễn ra nhịp nhàng, hòa hợp. Thực tế ở đây người ta chọn tản bộ hơn là vận hành những chiếc xe nặng nề. Mọi người đi bộ trên vỉa hè, không có bất cứ sự vội vã nào, chậm rãi và thư thái. Điều đặc biệt hơn nữa, các cơ quan hành chính nơi đây chỉ hoạt động cho đến hết thứ Tư.

Người dân ở một khu chợ huyện Sinop đang rạng rỡ trò chuyện cùng nhau. Ảnh: Joshua Allen/BBC

Balcı thả tôi xuống một trường, nơi tôi có thể nhìn thấy một nhà thờ thờ Hồi giáo và các quán rượu nằm cạnh nhau. Một sự gần gũi khá đối lập khi lệnh cấm bán rượu cạnh nhà thờ Hồi giáo được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ban hành năm 2013. Có vẻ thành phố này đã có cách tiếp cận riêng đối với các vấn đề tôn giáo và văn hoá.

Aylin Tok, quản lý của nhà hàng Teyze'nin Yeri, nổi tiếng với món mantı, một dạng bánh bao nhồi thịt, luộc chín và ăn với nước sốt sữa chua tỏi và gia vị cùng dầu ô liu. Cô ấy nói với tôi rằng “Là một phụ nữ, cô có thể thoải mái đi bộ ở đây với những chiếc quần sóoc ngắn, hoặc ra đường vào lúc 3 giờ sang mà không một ai nói gì bạn.”

Kho tôi hỏi, đâu là chìa khá để Sinop hạnh phúc, thì Tok trả lời rằng: "Ở đây, chúng tôi Không bao giờ có cảm giác rằng một số người thì giàu có và những người khác thì sống trong nghèo nàn. Mọi người từ mọi tầng lớp trong xã hội đều đến cùng một quán cà phê để ăn cùng một loại bánh vừng tráng miệng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, và uống trà hoặc cà phê ".

Bình minh ở Sinop. Ảnh: Joshua Allen/BBC

Có vẻ người dân Sinop không cực đoan như Diogenes, họ đề cao một cuộc sống tốt đẹp, họ tận hưởng những gì mà họ đang có và triết lý đó vẫn chảy tràn trong tâm khảm của những người dân nơi đây.

Sau một ngày rong ruỗi, tôi đến quán bar Castle Tower, nằm trên một chiếc tháp dọc theo những bức tường thành phố Sinop ngắm mặt trời lặn dưới những đám mây. Phía xa là bến cảng, những con đường đầy cây xanh đang tắm mình trong thứ ánh sáng yên bình của chiều muộn. Phía bờ biển, những chiếc thuyền nhỏ đang mang cá trở về, một cặp tình nhân đang tay trong tay dọc theo khu công viên gần đó. Đâu đó văng vẳng tiếng nhạc du dương của những nghệ sĩ chơi nhạc đám cưới, và xa hơn nữa là những ngọn đồi xanh mướt nối dài với biển tít tắp.

Tôi ngồi ở đó với một ly bia lạnh, hiểu rằng “danh tiếng” của thành phố này đối với tôi giờ không còn là một bí ẩn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm