Tháo chạy khỏi Old Trafford

Không còn cơ hội vô địch và tệ hơn là bị đe dọa rơi ra khỏi top 4, MU thời David Moyes đang đứng trước sự bất ổn mà đỉnh điểm là cuộc “di dân” khỏi sân Old Trafford - “nhà hát của những giấc mơ”.

Cuộc nổi loạn

Chưa bao giờ Old Trafford lại chứng kiến sự hả hê của các đội khách khi đến chinh chiến với MU. Tại “nhà hát của những giấc mơ”, giờ thì những đội làng nhàng lo trụ hạng cũng có thể đánh bại MU. Thậm chí đội nằm ở cuối bảng như Fulham vậy mà vòng 25 cũng cưa điểm được với nhà vô địch mùa trước.

Giờ thì MU kém đội đầu bảng đến 15 điểm. Họ không chỉ là cựu vương mà còn có thể mất cả suất tranh cúp châu Âu mùa tới.

“Nhà hát của những giấc mơ” đầy kiêu hãnh đứng trước cuộc tháo chạy với nhân vật đầu tiên bước ra là Vidic. Đồ họa: BB

Ngay cả FA Cup và League Cup, MU cũng không có sự lựa chọn khi bị các đội đàn em xỏ mũi. Bây giờ họ ngụp lặn ở “ao nhà” Premier League nên khó có thể lên tiếng tại vòng knock out Champions League.

Sự tuột dốc đáng sợ của một đội bóng bao giờ cũng gắn với cái tên của thuyền trưởng. Đó là HLV David Moyes, người được chính Sir Ferguson chọn mặt gửi vàng nhưng rồi thất vọng ê chề. Ngay cả ngôi sao Van Persie cũng phải lên tiếng rằng chính giáo án huấn luyện của David Moyes đã biến những cầu thủ một thời của MU trở thành những cỗ máy. Hậu quả của lối huấn luyện nhồi quá nặng là nhiều cầu thủ chấn thương.

Thậm chí tiền đạo người Hà Lan còn to tiếng với David Moyes, báo hiệu sự nổi loạn của nhiều ngôi sao bất bình với vị thuyền trưởng.

“Tức nước vỡ bờ”

Không chỉ có Van Persie mà cả Nani, Rio Ferdinand cũng lên tiếng chỉ trích D. Moyes phải chịu trách nhiệm về lối chơi và thành tích của MU. Thậm chí các cầu thủ này còn lên mạng xã hội và nói bóng gió chuyện HLV Moyes sẽ phải ra đi sau Michael Laudrup của Swansea vì đó là cách duy nhất để cứu MU khỏi sa lầy.

Tiếp theo sau là hàng loạt cầu thủ như Ferdinand, Evra, Michael Carrick… chỉ vì bất đồng với phương pháp của D. Moyes. Ảnh: GETTY IMAGES

Nhiều cầu thủ đã nhận ra một tương lai bất ổn nếu David Moyes còn ngồi đó và tính đến chuyện ra đi hàng loạt. Đầu tiên là Vidic thể hiện dứt khoát qua việc nhất quyết không ký vào bản gia hạn hợp đồng ở lại sau mùa bóng. Vidic nói rằng anh rất yêu MU, nơi anh có rất nhiều kỷ niệm và nhiều chiếc cúp vô địch danh giá nhưng buộc phải ra đi tìm bến đỗ mới để cứu mình.

Sau Vidic, những cái tên  như Nani, Ferdinand, Evra, Valencia, Hernandez, Young… cũng tính đến việc rời khỏi “nhà hát của những giấc mơ”.

Nhưng điều khiến nhiều người ngỡ ngàng nhất là nguồn tin Van Persie sẽ trở lại với bến đỗ cũ Arsenal.

Để chống lại những công thần đang xô mình ra, HLV David Moyes lên tiếng rằng ông sẽ “thay máu” MU vào mùa hè tới.

Tuy nhiên, kể từ sau trận thua Stock City rồi hòa tiếp Fullham thì không ai còn tin ông David Moyes có cơ hội trụ lại đến cuối mùa để năm sau “thay máu” MU nữa rồi.

ĐỨC TRƯỜNG

Báo Anh vừa đưa ra thông tin khiến các fan MU mừng, đó là các ông chủ người Mỹ trong ban lãnh đạo CLB MU đã tính đến chuyện sa thải HLV David Moyes để cứu đội bóng khỏi sa lầy.

Trước mắt, các ông chủ đang thuyết phục Sir Ferguson quay lại giúp đội đến hết mùa nhưng chưa có kết quả. Phương án B sau khi sa thải HLV Moyes là đưa Ryan Giggs và Phil Neville lên băng ghế huấn luyện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm