Thầy trò Popov không thích thắng nhàn mà thắng khổ

(PLO)-Myanmar vừa thắng khổ sở trước Philippines dù họ chơi trên chân và cơ hội cực nhiều...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hai trận ra quân đầu toàn thắng ở SEA Games 31, U-23 Myanmar lên ngôi nhất bảng A. Đá trên chân đối thủ nhưng học trò HLV Velizar Popov cứ thích...đau khổ rồi mới thắng.

Trong 2 trận thắng cùng tỉ số 3-2 trước Đông Timor và Philippines, Myanmar đá trên sân đối thủ, nhiều cơ hội ngon ăn mà lại bỏ qua. Họ rượt đuổi rồi thắng nhọc nhằn, thắng khổ sở.

Trận thắng Đông Timor từ nhàn nhã sang vất vả của Myanmar. Ảnh: A.PHƯƠNG

Trận thắng Đông Timor từ nhàn nhã sang vất vả của Myanmar. Ảnh: A.PHƯƠNG

Ở trận đầu, sau khi dẫn Đông Timor 2-0 rồi các học trò của HLV Popov vẫn nhởn nhơ để đối thủ san bằng 2-2. Mãi đến những giây cuối cùng của phút bù giờ 90+5, Myanmar mới ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-2.

Trận đấu vừa kết thúc tại Việt Trì, Myanmar lại cũng tái hiện một hình ảnh thắng...đau khổ khác.

Trận thắng Philippines, Myanmar bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Ảnh: CTV

Trận thắng Philippines, Myanmar bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Ảnh: CTV

Ngay phút thứ hai, Myanmar đã có bàn mở tỉ số do công Win Naing Tin. Cùng với bàn thắng sớm ấy là một lối chơi áp đảo tạo ra rất nhiều cơ hội mười mươi nhưng họ lại sút bật cột, chạm mặt thủ môn lại dứt điểm quá dễ dãi. Trong nửa hiệp một không thôi, nếu trau chuốt cơ hội thì Myanmar đã giải quyết xong trận đấu với ba đến bốn bàn, tuy nhiên họ chỉ có một bàn lận lưng.

Philippines hôm nay rời rạc, đuối sức, hụt hơi trong những pha tranh chấp, phần thì do trời nắng ẩm, oi bứt, phần lại kiệt sức sau trận hòa VN hai ngày trước. Thời tiết oi nồng, ẩm, nóng thì Myanmar có lợi hơn rất nhiều thì đó là nét đặc trưng của khí hậu Myanmar.

Sau khi dẫn bàn và bỏ qua nhiều cơ hội rõ ràng, Myanmar bị “trừng phạt”.

Phút 34, từ pha đá phạt góc, Jovin Hervas bật cao đánh đầu san bằng 1-1 cho Philippines. Ba phút sau đó thì trung vệ M.M. Soe truy cản trái phép một cầu thủ Philippines trong vùng cấm dẫn đến phạt đền. Trên chấm 11m, Hervas không mắc lỗi nào và đưa Myanmar vượt lên dẫn 2-1.

Từ thế trận nhàn nhã, lại có bàn thắng sớm nhưng rất nhiều cơ hội bị bỏ qua Myanmar trở thành kẻ phải rượt đuổi bởi hơi tai. 2-1 là tỉ số tạm thời hiệp 1.

Sang hiệp hai, cụ thể phút 51, Lwin Moe Aung san bằng tỉ số 2-2 bằng pha chạy cắt mặt cầu môn đánh đầu nối rất đẹp, bóng bay căng và xoáy vào lưới.

Và hai phút sau thì trung vệ Win Hnaing Kyaw có bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 cho Myanmar. Thời gian còn lại của trận đấu Myanmar “chiến đấu” rất vất vả để bảo vệ lợi thế mong manh.

Philipines gây áp lực nhiều nhưng cuối cùng thầy trò HLV Popov cũng hoàn thành chiến thắng thứ hai và tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng A SEA Games 31 sau hai lượt trận với 6 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm