Thí sinh 57 tuổi dự thi tại Bà Rịa

Ông Tuấn là bộ đội phục viên, hiện làm nghề đan giỏ lục bình, sinh hoạt tại Chi hội Cựu chiến binh khu phố Long Tâm. Trước đây do kinh tế gia đình rất khó khăn, ông Tuấn không có điều kiện học tập. Năm 2000 ông Tuấn xin vào học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đất Đỏ, hệ vừa học vừa làm. Tuy nhiên, sau đó ông Tuấn không có điều kiện thi tốt nghiệp vì bị tai nạn giao thông, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Năm 2015, được sự động viên của giáo viên, gia đình, ông Tuấn quyết tâm đăng ký dự thi khi kỳ thi được tổ chức tại TP.HCM. Tuy nhiên, ông Tuấn thi không đậu. “Tôi muốn có kiến thức, đi vào tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực Đông y, bốc thuốc chữa bệnh. Đậu hay không đậu tôi cũng vẫn vui” - ông Tuấn nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm