Thi vào lớp 10: Con đi thi mà cha mẹ ở ngoài hồi hộp hơn!

(PLO)- Trong lúc chờ con thi, nhiều phụ huynh không về nhà mà nán lại tại các quán nước vỉa hè trước cổng trường...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-6, trong không khí hồi hộp của kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM, nhiều phụ huynh sau khi chở con đi thi thì không về ngay mà nán lại các quán nước hay vỉa hè trước cổng trường để đợi con.

Phụ huynh chở con đến điểm thi THPT Bùi Thị Xuân.

Phụ huynh chở con đến điểm thi THPT Bùi Thị Xuân.

Ôm động viên trước khi con vào thi.

Ôm động viên trước khi con vào thi.

Chị Lê Thị Vân (ngụ quận Bình Tân) cho biết dù nhà gần điểm thi nhưng muốn con thi ra là có mẹ ngay nên chị không về nhà.

Chị Lê Thị Vân (ngụ quận Bình Tân) cho biết dù nhà gần điểm thi nhưng muốn con thi ra là có mẹ ngay nên chị không về nhà.

"Bé thi vào trường chuyên Lê Hồng Phong nên tôi cũng hơi lo lắng. Tôi không áp lực con quá nhiều, để con tự học tự chọn trường rồi cố gắng. Ngồi đây chờ con hai tiếng thời gian trôi nhanh lắm, về nhà không yên tâm" - chị Vân tâm sự.

Con chị Hà thi chuyên toán trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Chị ngồi quán nước gần trường để chờ con thi xong, chị sợ về rồi quay lại không kịp.

Con chị Hà thi chuyên toán trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Chị ngồi quán nước gần trường để chờ con thi xong, chị sợ về rồi quay lại không kịp.

Chị Nguyễn Thị Hà (ngụ huyện Củ Chi) cũng ngồi trước cổng chờ con thi. Vì ở xa nên từ 4 giờ sáng chị đã chở con lên TP. "Cứ đi sớm tới trường ngồi làm gì làm, còn trừ hao lỡ có kẹt xe" - chị nói.

Ở một góc đầu con hẻm cạnh điểm thi THPT Trần Quang Khải (quận 11), các phụ huynh dù không quen biết nhau từ trước nhưng vẫn ngồi trò chuyện vui vẻ.

Ở một góc đầu con hẻm cạnh điểm thi THPT Trần Quang Khải (quận 11), các phụ huynh dù không quen biết nhau từ trước nhưng vẫn ngồi trò chuyện vui vẻ.

Chị Nguyễn Thị Hoa chở con đi từ Bình Dương lên TP để thi chuyên Lê Hồng Phong. Chị cho hay, từ 5 giờ sáng hai mẹ con đã bắt đầu đi. Cả hai đều không biết đường nên mẹ chở, con ngồi sau tra google map.

Sau khi con vào phòng thi, vì lo lắng và nóng ruột nên chị quyết định ngồi chờ con gần cổng trường. "Chờ con ra để đón con ngay, hỏi han tình hình và còn động viên con" - chị chia sẻ.

"Con đi thi mà tôi còn hồi hộp hơn con. Chúng tôi nói đùa rằng có khi con thi mà mình rối loạn tiền đình, lo ngủ không được. Tối qua thấy con ôn bài mãi không ngủ trong khi sáng còn thi, tôi lo muốn chết, sợ con mệt không dậy nổi. Đêm còn phải thức dậy mấy lần coi con ngủ chưa. Chỉ mong tụi nhỏ cố gắng hết sức, không phải hối tiếc điều gì" - chị Hoa trải lòng.

Thi vào lớp 10: Con đi thi mà cha mẹ ở ngoài hồi hộp hơn! ảnh 8

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm