Thoát án tử nhờ một mình nuôi năm con

Trước đó, đại diện VKS đề nghị phạt Chi án tử hình nhưng HĐXX xét thấy Chi đã thành khẩn khai báo, hợp tác với CQĐT. Bị cáo hiện đã ly thân, một mình nuôi dưỡng năm con nên tòa khoan hồng, tha tội chết.

Theo hồ sơ, chiều 20- 7-2012, Nguyễn Thị Lý nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất. Lực lượng hải quan cửa khẩu phát hiện trong túi du lịch của Lý có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Kết quả giám định sau đó cho thấy số bột màu trắng này là methamphetamine, có tổng trọng lượng hơn 4,15 kg.


Bị cáo Chi tại phiên tòa. Ảnh: A.MINH

Tại CQĐT, Lý khai Chi thuê Lý mang số ma túy trên về Việt Nam và trả công 10 triệu đồng. Qua lời khai của Lý, công an tiếp tục bắt Nguyễn Thị Hoàng Lan (ngụ Bình Phước). Lan cũng khai Chi thuê Lan vận chuyển ma túy.

Tháng 7-2013, TAND TP.HCM đã phạt Lan án tử hình, Lý án tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Còn Chi, biết tin đồng bọn bị bắt đã trốn sang nước ngoài và bị truy nã. Tháng 8-2014, Chi bị bắt khi từ Thái Lan quay về Việt Nam. Tại CQĐT, Chi khai nhận vận chuyển ma túy cho người đàn ông da đen nước ngoài tên là Simon (không rõ lai lịch). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm