

Hãy hỏi chú đường ray!
- Xin chào đoàn tàu, rất nhiều người ca ngợi sự đóng góp của anh đối với nền kinh tế. Anh thấy sao?

Ảo thuật gia lừng danh bỏ nghề
Sau thành công với màn nâng toa tàu, ôm người đẹp bay lượn như chim cùng một loạt kỳ tích khác, ảo thuật gia Đè-vít-cóc-phê-phiêu tự đắc với thành quả và ngủ quên trên chiến thắng…
Nhác thấy cô Bảy cưỡi “xế hộp” lao như bay từ trong hẻm ra, anh Ba vội lao tới, huơ tay chặn lại: “Đi đâu mà vội mà vàng/ Dừng ngay! Anh muốn truy nàng mấy câu!”.
- Từ nay nói thằng Tèo dẹp ngay ước mơ làm sếp! Chịu khó đầu tư vào mấy sở đoản thơ, ca, nhạc, họa để lập thân và kiếm vợ.
- Thế là thế nào? Đến chi phí cho tình yêu mà cũng tính bòn rút của má là sao Tèo? Nói thật coi, hột xoàn mua tặng cái Nụ nhiêu tiền?
- Đó là một người cha tồi! Không thể thông cảm cho hành động bôi bẩn tâm hồn trẻ thơ ấy bằng bất cứ lý do nào. Hừ!
Giới bình dân thường tếu táo “rút kinh nghiệm” là một hình thức xử lý sai phạm kiểu bắn đạn giấy. Tức chả đau đớn gì, thậm chí có tác dụng hơn liệu pháp mát xa bấm huyệt kiểu cò mổ.
Lưu manh với cả người tâm thần?
Bệnh nhân tâm thần thiệt thòi về khả năng trí tuệ, người bình thường muốn gạt họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Song nếu một cơ sở y tế làm chuyện đó thì không còn là bình thường nữa.
(PL)- Clip ghi lại thái độ “hổ báo” của một thanh niên với cảnh sát giao thông gây sôi sục dư luận hai hôm nay vừa được lãnh đạo phường Quyết Tâm, TP Sơn La xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn.
‘Đi chợ nhiều như cán bộ xuất ngoại’
- Tui nghe ông khoe muốn làm “phi công trẻ”?... Hu hu! Cưới nhau cả chục năm, có hai mặt con rồi còn đổ đốn bày đặt trò chim chuột. Ông khôn hồn thì khai ngay “máy bay bà già” ấy là ả nào để tui tiện xử lý.
- Ông có muốn sống không thì bảo! Tại sao nhờ đi chợ một bữa mà tiền chi như cả tuần ăn tiệc? Đến hai quả ớt cũng nói mua 10.000 đồng là sao?
Truy tìm đôi dép của bí thư thị trấn
Sau khi thất bại trong thương vụ săn lùng để sở hữu đôi giày rách mõm của vua hề Sác-lô, tập đoàn đấu giá “Những bước chân vàng” quyết định chuyển hướng đầu tư sang đôi dép của nguyên bí thư huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.
Lão Tôn đi 'phụ đạo' phép thuật
Sau khi thọ giáo đủ 72 phép thần thông, từ thông u tới yểm đảo, Tề Thiên nhơn nhơn đắc ý không còn trò yêu chước quái nào trên dương gian mà lão Tôn không tỏ tường.
“Với mánh khóe nhận tiền để lo việc trong tập đoàn kinh tế của Bộ Quốc phòng, một nhóm giả danh tướng tá trong quân đội đã nẫng cả trăm tỉ đồng của hàng ngàn nạn nhân. Vụ án này vừa được Công an TP Hà Nội bóc gỡ.
- Nghe vẻ nghe ve/ Nghe vè nói ngược/ Ngựa đua dưới nước/ Tàu chạy trên bờ/ Trên núi đặt lờ…
“Với lý do áp lực chuyện gia đình, hôm 16-6, cô bảo mẫu một cơ sở mầm non tại Hóc Môn (TP.HCM) đã giáng liên tiếp nhiều cú tát lên má bé ba tuổi khiến bé ngã lăn xuống sàn.
- Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm… hầy dà…!
Thưa các anh em! Tối qua, tại xứ sở Bạch Dương diễn ra ngày hội bóng đá cấp hành tinh. Màn khai mạc Uôn Cup hoành tráng chính là tín hiệu không thể tuyệt vời hơn cho việc tháng tới đây xuất hiện hàng loạt tỉ phú…
Đang sốt vó vì thiếu tiền cưới vợ, chợt nghe tin vùng nọ có ông cực giỏi, chạm đâu cũng ra tiền, Tèo vội khăn gói lên đường học hỏi.
‘Biết’ và ‘thấm’ là 2 chuyện khác nhau
- Quốc hội hôm qua lại dậy sóng với phát biểu của đại biểu là phụ huynh không muốn con em là “chuột bạch” đấy!
Việc lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hà Nội giải thích chuyện đề thi tuyển sinh vào lớp 10 được tuồn ra ngoài khi thời gian làm bài mới trôi qua ít phút là “lọt” chứ không “lộ” khiến thằng Tèo cười ngất. Cười đến nỗi đập đầu xuống bàn, suýt bổ sung một chiếc răng sún.
Mắt không thấy, tai không nghe chuyện người nước ngoài mua đất
- Ơ hay, lại ghen?... Đã nói là từ khi cưới nhau coi như cuộc đời tui trao hết cho bà. Có cuộc đời khác đâu để mang đi đánh cược!
- Tui nói ông biết, cái chốt gác đường sắt toàn nhân viên nam, không có nữ đâu mà tưởng bở rồi thậm thụt ngó trộm vào.
Gần đây có một đối tượng tên thường gọi là Lịch Sử, không rõ lai lịch và địa chỉ thường trú, đã gây ra nhiều chuyện bậy bạ khiến nhân dân phẫn nộ, làm ảnh hưởng lòng tin của nhân dân đối với chính quyền.
- Sao tui thèm cái cảnh ngồi trước màn hình trắng đen nghe bài tèn ten ten xen lẫn giọng ông bình luận viên: “Thưa các bạn, xin các bạn cùng chờ chúng tôi nhận tín hiệu từ đài Hoa Sen trực tiếp Uôn-cúp”..
Đừng bỏ lỡ

Thí điểm đưa chó nghiệp vụ vào Tân Sơn Nhất

Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc: Lỗi tại ai?

Nhiều cán bộ bị kỷ luật vì mời cưới quá 300 khách

Trị ung thư bằng sả, tỏi, nghệ: Chết sớm!

Vì sao không truy lý lịch trái cây Trung Quốc?
