VÒNG LOẠI THỨ HAI WORLD CUP 2026, VIỆT NAM - IRAQ: 0-1

Thua đau ở giây bù giờ cuối cùng

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam hạng 94 thế giới đã gây rất nhiều khó khăn cho đối thủ Iraq xếp thứ 68 và chỉ chịu thua từ một quả đánh đầu ở phút 90+6 trên sân Mỹ Đình đêm 21-11.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Philippe Troussier tự hào mình rất hiểu về lối chơi của Iraq và ông đã giúp các học trò biết cách chống đỡ và làm khó đối thủ nặng ký nhất bảng F. Tiếc là chủ sân Mỹ Đình rất kiên cường lại để thua ở giây bù giờ cuối cùng sau cú đánh đầu cận thành của Mohanad Ali.

15_BAICHINH_RE_VIETNAM_iRAQ.jpg
Đặng Văn Lâm xuất sắc suốt 95 phút nhưng không cứu được bàn thua ở phút 90+6.
Ảnh: HẢI THỊNH

Lối đá giống nhau, cơ hội khác nhau

Ông thầy người Pháp tiết lộ cách chơi của Iraq thiên về kiểm soát bóng tương tự các học trò của ông và cũng hiểu rõ đối phương có đẳng cấp cao ở top 5, 6 châu lục trong lúc đội tuyển Việt Nam (VN) xếp thứ 15.

Đội khách có đến sáu pha dứt điểm, gồm một nửa buộc thủ môn Văn Lâm chống đỡ mệt mỏi trong hiệp 1, còn chủ nhà cả hiệp 1 chỉ chống đỡ và các tiền đạo nhiều lần lùi sâu về trước khu 16,50 m phụ phòng ngự.

Mặc dù chơi ở thế kèo dưới nhưng các tuyển thủ VN đã rất tỉnh táo, giữ vững thế trận phòng ngự nhưng không có nhiều cơ hội phản công. So với trận làm khách tại Philippines, đội hình ra sân gặp Iraq chỉ thay đổi mỗi trung vệ Quế Ngọc Hải thế cho Việt Anh.

Rất khó cho chủ sân Mỹ Đình khi phải luôn căng mình chống đỡ các pha hãm thành dồn dập của đội khách và tìm cách phá lối chơi của họ, trước khi nghĩ đến việc tìm đường lên bóng. Hai biên đội chủ nhà liên tục bị Iraq khoét nhiều nhưng những cơ hội của đội khách không qua được đôi tay của thủ môn Văn Lâm.

Phan Tuấn Tài đau khổ ôm mặt khóc nức nở. HLV Troussier thẫn thờ đứng hồi lâu ngoài đường piste như không tin vào mắt mình khi đội tuyển Việt Nam đã thua một cách quá đau đớn.

Sức trẻ ở sân chơi lớn

Thanh Nhàn, Đình Bắc và sau đó Thành Long, Khuất Văn Khang đều dưới 23 tuổi lần lượt vào thay các đàn anh Tiến Linh, Văn Toàn, Tuấn Anh hay Minh Trọng… Niềm tin của HLV Troussier rõ ràng đặt vào lứa cầu thủ trẻ bất chấp trên hàng ghế dự bị còn nhiều cái tên đã khẳng định mình như Hùng Dũng, Hoàng Đức...

Hiệp 2 có những bất ngờ khi chủ sân Mỹ Đình chấp nhận đá dâng cao hơn để chơi ăn miếng trả miếng với Iraq nhờ sức trẻ. Cầu môn Iraq bắt đầu bị đe dọa và hàng thủ của họ phải làm việc vất vả. Sự khỏe khoắn của một đội hình trẻ VN cho thấy sự mới mẻ hơn. Họ không ngại lăn xả trong các pha bóng khó và sẵn sàng đua sức trên khắp mặt sân.

Khi các chân sút Iraq nôn nóng và nuối tiếc những cơ hội tốt cứ lần lượt trôi đi trên mũi giày, kể cả khi một số cầu thủ VN phải gập người thở dốc hoặc bị chuột rút vào cuối trận thì nhiều người vẫn tin vào một kết quả hòa nhờ sự quả cảm của chủ nhà. Thế nhưng đúng giây bù giờ cuối cùng của phút thứ sáu, Phan Tuấn Tài không thể đua sức để tranh chấp pha xuống biên của Iraq và quả lật từ đáy biên vào đúng đà chạy lao vào đánh đầu của Mohanad Ali giữa sải tay với của Văn Lâm và hai trung vệ Việt Anh, Thanh Bình.

Phan Tuấn Tài đau khổ ôm mặt khóc nức nở. HLV Troussier thẫn thờ đứng hồi lâu ngoài đường piste như không tin vào mắt mình khi đội tuyển VN đã thua một cách quá đau đớn, sau hơn 90 phút kiên cường và nỗ lực vượt quá sức mình.•

Đông Nam Á kẻ cười, người khóc

Loạt trận thứ hai vòng loại thứ hai World Cup 2026 diễn ra đêm 21-11 có nhiều nỗi buồn hơn niềm vui cho làng bóng Đông Nam Á. Đội tuyển Myanmar sau trận ra quân thua Nhật Bản 0-5 thì vừa bị đội khách CHDCND Triều Tiên vùi dập 6-1. Tương tự, Singapore vừa thua Hàn Quốc 0-5 lại tiếp tục bị đội khách Thái Lan đánh bại 3-1. Malaysia cười sau trận thắng chủ nhà Đài Loan 1-0 là đại diện duy nhất của Đông Nam Á có hai trận toàn thắng. Còn ở bảng F của tuyển VN, tiếc cho chủ nhà Philippines có bàn dẫn trước Indonesia vẫn bị bắt kịp 1-1. Kết quả này giúp thầy trò HLV Troussier dù thua Iraq 0-1 cũng xếp nhì bảng với 3 điểm. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm