U23 Việt Nam 1–3 U23 Thái Lan

Thua U23 Thái Lan, U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar ở bán kết

Video U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan 1-3. Nguồn: Youtube.

Vì không còn tính chất ganh đua do cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã vào bán kết nên HLV của hai đội đều tung ra đội hình không phải là mạnh nhất ở trận đấu này. Bên phía U23 Việt Nam những Công Phượng, Hồng Quân, Ngoc Hải, Ngọc Thắng, Huy Toàn, Minh Long đều được cất trên ghế dự bị. Việc thủ môn Văn Tiến lần đầu được thi đấu nghĩa là U23 Việt Nam đã cho ra sân đủ 20/20 cầu thủ tại SEA Games lần này.

Về phía U23 Thái Lan, họ cũng thay đến 6,7 cầu thủ thường xuyên đá chính, trong đó có 2 cầu thủ quan trọng nhất là Messi Thái Chanathip số 18 và đội trưởng Yooyen số 6 phải xem các đồng đội thi đấu bên ngoài sân.

CĐV Việt Nam tới sân cổ vũ cho U23 Việt Nam. Ảnh: Công Tuấn

Trong hiệp thi đấu thứ nhất, thế trận diễn ra khá cân bằng, U23 Việt Nam tỏ ra lấn lướt ở những phút đầu nhưng hàng phòng ngự Thái Lan tỏ ra rất chắc chắn, bịt kín mọi con đường vào khung thành thủ môn Sae-Ear Chanin.

Cả hai đội đều triển khai thế trận rất chậm rãi nhưng người Thái tỏ ra sắc sảo hơn trong tấn công. U23 Thái Lan dường như đã tìm ra điểm yếu của hàng phòng ngự U23 Việt Nam khi họ liên tục có những tình huống đánh thẳng vào trung lộ bên cánh phải. Trong hiệp thứ nhất, U23 Thái Lan có đến 4 lần phá vỡ hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam bằng cách tấn công trực diện vào vị trí này. Sau 2 cơ hội rõ ràng bị bỏ lỡ, cuối cùng họ cũng thành công trong lần thứ 3.

Thua U23 Thái Lan, U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar ở bán kết ảnh 2

Bàn thắng mở tỉ số đẳng cấp của Pakom.

Phút 22, trong một pha tấn công bên cánh phải, Parmpak Pakom đột phá dũng mãnh vào vòng cấm rồi sút bóng qua tay Văn Tiến mở tỉ số trận đấu. Sau đó, Pakom còn có 1 lần đối mặt với Văn Tiến cũng xuất phát từ pha bóng bên cánh phải nhưng cú sút của anh quá lộ và hiền nên đã bị thủ thành U23 Việt Nam bắt bài ôm gọn bóng.

Về phía U23 Việt Nam, ở hiệp thứ nhất họ cũng tạo được ít nhất 2 tình huống ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ. Đáng kể nhất ở phút cuối hiệp, Phi Sơn có pha tạt bóng như đặt cho Thanh Bình băng vào đánh đầu cận thành nhưng cú đánh đầu của Thanh Bình quá nhẹ, thủ thành Sae-Ear Chanin kịp đổ người ôm gọn bóng. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về U23 Thái Lan.

Bước sang hiệp 2, thế trận diễn ra cũng không quá khác biệt so với hiệp 1, nghĩa là không ai nắm quyền chủ động trên sân. Tuy nhiên, U23 Thái Lan vẫn chứng tỏ họ là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch khi những đường lên bóng của họ tỏ ra cực kỳ sắc sảo và tìm ẩn sự nguy hiểm cực lớn.

Puangjan Thitichan nâng tỉ số lên 2-0 trên chấm 11 mét.

Phút 63, Thái Lan tiếp tục nhân đôi cách biệt, trên chấm 11 mét, Puangjan Thitichan dễ dàng đánh bại Văn Tiến nâng tỉ số lên 2-0. Trước đó, Tiến Dũng đã để mất bóng từ tình huống trượt chân rất vô duyên trong vòng cấm và anh lại phạm sai lầm khác khi phạm lỗi chịu phạt đền.

Sau bàn thua thứ 2, các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu rất cố gắng nhưng vẫn không thể vượt qua được hàng phòng ngự quá chắc chắn của Thái Lan. Không những thế, phút 78, U23 Việt Nam tiếp tục nhận bàn thua thứ 3 từ pha xoay người và dứt điểm đẹp mắt vào lưới Văn Tiến của cầu thủ gốc Việt Do Tristan.

Cầu thủ gốc Việt Do Tristan tiếp tục nâng tỉ số lên 3-0 cho U23 Thái Lan.

Những phút còn lại, U23 Việt Nam dồn lên tấn công và có bàn danh dự vào đúng phút cuối cùng của trận đấu. Phút 90, Thanh Bình đã tạo nên một siêu phẩm cực kỳ đẹp mắt. Từ đường tạt vào chuẩn xác của Phi Sơn, Thanh Bình khống chế bóng bằng chân trái rồi tung ngay cú volley bằng chân phải rất căng, bóng đi vào góc lưới trước sự sững sờ của thủ thành Chanin ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3. Đây cũng là bàn thua đầu tiên của U23 Thái Lan tại SEA Games.

Trận đấu có thể nói tuy cân bằng nhưng người Thái chính là đội làm chủ cuộc chơi. Vì thế, chiến thắng 3-1 của Thái Lan là hoàn toàn xứng đáng. Với kết quả này, U23 Thái Lan đã chính thức giành ngôi đầu bảng B SEA Games 28 và đối thủ của họ sẽ là U23 Indonesia hoặc U23 Singapore. U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì và sẽ gặp U23 Myanmar ở vòng bán kết.

Thanh Bình có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 rất đẹp mắt.

Đội hình xuất phát của hai đội:

U23 Việt Nam: Văn Tiến, Mạnh Hùng, Tiến Dũng, Thanh Hiền,Ngọc Thịnh, Đức Huy, Duy Mạnh, Huy Hùng, Phi Sơn, Thanh Bình, Văn Toàn.

Bàn thắng: Thanh Bình (90)

U23 Thái Lan:Sae-Ear Chanin, Notechajya Peera, Promrak Adison, Daosawang Artit, Do Tristan, Veerachart Chaowat, Puangjan Thitichan, Parmpak Pakom, Chakkuprasart, Inpint Pinyo, Pombubpha Chananan.

Bàn thắng: Pakom (22’),Puangjan Thitichan (63'), Do Tristan (78')

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan 1-3.

Phút 90+4, Công Phượng có pha dứt điểm bóng đi ngay vào vị trí thủ môn Thái Lan chọn sẵn.

Trận đấu có 4 phút bù giờ.

Siêu phẩm của Thanh Bình. Nguồn: Youtube

Vàoooooooooo. Phút 90, Phi Sơn tạt vào cho Thanh Bình khống chế bằng chân trái rồi tung ngay cú volley bằng chân phải cực mạnh vào góc cao xé lưới U23 Thái Lan rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3.

Ngay sau bàn thua thứ 3, HLV Miura đã tung Công Phượng vào sân thay Huy Hùng. Vừa vào sân, Công Phượng đã khiến cầu thủ Thái Lan Thitichan nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với anh.

Vàoooooooo. Phút 77, cầu thủ gốc Việt trong đội hình U23 Thái Lan Do Tristan có pha xoay người rồi dứt điểm rất căng vào góc xa nâng tỉ số lên 3-0 cho Thái Lan.

Phút 73, Huy Hùng có pha chọc khe thông minh choThanh Bình băng xuống dứt điểm cận thành bị hậu vệ Thái Lan cản phá thành công.

Phút 72,tiền vệ Ngọc Thắng vào sân thay trung vệ Tiến Dũng.

Phút 64, Thanh Bình có pha dứt điểm từ xa bóng đi không chính xác.

Vàooooooooooooo. Phút 63, trên chấm 11 mét, Puangjan Thitichan dễ dàng đánh bại Văn Tiến nâng tỉ số lên 2-0.

Sau tình huống này, Duy Mạnh rời sân nhường chỗ cho Minh Tùng.

Phút 62, Tiến Dũng trượt chân nguy hiểm và để cầu thủ Thái cướp bóng ngay trong chân, không còn cách nào khác Tiến Dũng phải phạm lỗi và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11 mét. Tiến Dũng cũng phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi này.

Phút 61, từ quả tạt bóng rất đẹp của đồng đội, Inpint Pinyo băng lên đánh đầu quá nhẹ, Văn Tiến ôm gọn bóng. Trước đó, Inpint Pinyo cũng đã ở vào thế việt vị.

Phút 51, Chananan có cú sút chéo góc bật cột dọc bật ra đến đúng vị trí của thủ môn Văn Tiến.

Trọng tài đã cho hiệp 2 trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan được bắt đầu.

Trong tài thổi còi kết thúc hiệp 1. Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỉ số 1-0 nghiêng về U23 Thái Lan.

Phút 45+2, từ quả đá phạt của Mạnh Hùng, bóng được treo vào cho Huy Hùng lao vào chạm bóng đến đúng vị trí thủ môn Sae-Ear Chanin chọn sẵn.

Hiệp thứ nhất có thêm 2 phút bù giờ.

Bỏ lỡ! Phút 44, Phi Sơn tạt bóng cực chuẩn cho Thanh Bình lao vào đánh đầu cận thành quá nhẹ để thủ môn Sae-Ear Chanin kịp đổ người bắt gọn.

Phút 35, cầu thủ ghi bàn mở tỉ số của Thái Lan Pakom bị chấn thương sau pha va chạm với cầu thủ Việt Nam phải nằm sân.

Phút 34, Chananan có cú sút từ xa bóng đi không chính xác.

Phút 32, U23 Việt Nam tạo được cơ hội đầu tiên, từ quả đá phạt trực tiếp bên cánh trái, Phi Sơn tạt bóng vào cho Duy Mạnh đánh đầu cận thành lên trời trong tư thế hết sức trống trải.

Phút 30, Pakom 1 mình 1 bóng đối diện với Văn Tiến nhưng cú sút quá lộ của anh đã bị Văn Tiến bắt bài. Lần thứ 4 U23 Việt Nam lủng cánh phải.

Cả 3 tình huống nguy hiểm của Thái Lan đến lúc này đều xuất phát từ những pha tấn công trung lộ vào vị trí của Ngọc Thịnh và 1 trong số đó đã được họ tận dụng thành công.

Vàooooooooooo. Phút 22, Parmpak Pakom đột phá dũng mãnh vào vòng cấm rồi sút bóng qua tay Văn Tiến mở tỉ số trận đấu.

Phút 19, Văn Tiến đã cứu thua xuất sắc cho U23 Việt Nam trước cú sút cận thành cực mạnh của Pombubpha Chananan.

Phút 18,Pombubpha Chananan có pha sút bóng chéo góc cận thành ra ngoài rất nguy hiểm. Đây là pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu.

Phút 16, đến lượt một cầu thủ Thái Lan là Veerachart Chaowat ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài ra hiệu trận đấu được tiếp tục.

Phút 11, Phi Sơn có pha chuyền bóng trúng vào người cầu thủ Thái Lan, anh đòi một quả phạt đền vì cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ Thái. Tuy nhiên, trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Phút 8, các cầu thủ U23 Việt Nam rất tích cực tranh cướp bóng ngay trên phần sân đối phương, Văn Toàn cướp được bóng rồi chuyền cho Phi Sơn. Tuy nhiên quả căng ngang vào sau đó của Phi Sơn đã bị hậu vệ Thái Lan phá ra.

Phút 3, Thái Lan được hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận đấu, quả treo vào sau đó đã bị hậu vệ U23 Việt Nam đánh đầu phá ra.

Trọng tài đã cho trận đấu bắt đầu. U23 Thái Lan là đội giao bóng trước.

Ở trận đấu này, hai đội ra sân với trang phục truyền thống quen thuộc. U23 Việt Nam ra sân với trang phục toàn đỏ, U23 Thái Lan ra sân với trang phục toàn xanh.

Với việc thủ thành Văn Tiến lần đầu được ra sân, ở giải này HLV Miura đã tung ra sân đủ 20/20 cầu thủ. Ở trận đấu thủ tục này, đội hình U23 Việt Nam vẫn có sự xáo trộn lớn về lực lượng. HLV Miura tiếp tục tung ra đội hình với 3 tiền đạo như trận gặp U23 Lào với Thanh Bình sẽ đá cắm, Phi Sơn và Văn Toàn đá dạt ra 2 cánh.

Điều này đồng nghĩa với cặp tiền đạo Công Phượng - Hồng Quân phải ngồi dự bị. Đội trưởng Quế Ngọc Hải, người thi đấu rất xuất sắc trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Đông Timor 4-0 cũng không được đá chính. Ở hàng tiền vệ, Huy Toàn, Ngọc Thắng cũng phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Về phía U23 Thái Lan, họ cũng tung ra sân đội hình 2, trong đó có 2 cầu thủ quan trọng nhất là Messi Thái Chanathip số 18 và đội trưởng Yooyen số 6 phải xem các đồng đội thi đấu bên ngoài sân.

Khoảng gần 3000 CĐV áo đỏ đã đến sân cổ vũ cho U23 Việt Nam. Ảnh: CÔNG TUẤN

Trận đấu cuối cùng giữa 2 đội mạnh nhất bảng B chỉ mang tính thủ tục khi cả U23 Việt Nam lẫn U23 Thái Lan đều đã giành quyền vào bán kết trước 1 vòng đấu.

Vì không còn tính chất ganh đua, cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan nhiều khả năng chỉ tung ra đội hình 2 ở trận đấu này. Cả hai cũng không mặn mà lắm cho việc tranh chấp ngôi đầu bảng. Vì thế có thể nói, đây là trận đấu mang tính chất dưỡng sức và thử nghiệm là chính để chuẩn bị cho vòng đấu bán kết sắp tới.

Trước khi bước vào trận đấu này, hai đội đều có nhiều cầu thủ nhận thẻ phạt, phía Việt Nam là 7 cầu thủ và phía Thái Lan là 6 cầu thủ nhận thẻ vàng. Nếu những cầu thủ này được ra sân và nhận thêm thẻ thì sẽ bị treo giò ở trận bán kết. Chính vì thế hai đội chắc chắn sẽ giữ quân và cả giữ sức để tập trung cho những mục tiêu xa hơn ở vòng knock-out.

Đội hình xuất phát của hai đội:

U23 Việt Nam:Văn Tiến, Mạnh Hùng, Tiến Dũng, Thanh Hiền,Ngọc Thịnh, Đức Huy, Duy Mạnh, Huy Hùng, Phi Sơn, Thanh Bình, Văn Toàn.

U23 Thái Lan: Sae-Ear Chanin, Notechajya Peera, Promrak Adison, Daosawang Artit, Do Tristan, Veerachart Chaowat, Puangjan Thitichan, Parmpak Pakom, Chakkuprasart, Inpint Pinyo, Pombubpha Chananan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm