Thụy Sĩ được ca ngợi còn Pháp bị dìm sâu

Làng báo Thụy Sĩ bơi trong sự phấn khích, sau khi đội tuyển của họ giành chiến thắng kịch tính Pháp ở trận cầu long trời lở đất sau 120 phút kéo dài đến những cú sút luân lưu.

“Thụy Sĩ gieo sầu cho những nhà vô địch thế giới! Sau những tiếc nuối của năm 2014 trước Argentina, những thất vọng của năm 2016 và 2018 trước Ba Lan và Thụy Điển, các cầu thủ mang áo dấu thập lần này đã đạt một kỳ tích phi thường, bằng cách chiến thắng đội quân có Pogba, Mbappe, Griezmann, Benzema và nhiều hơn nữa” - Nhật báo Thụy Sĩ viết.

“Đây là kỳ tích! Giấc mơ của Thụy Sĩ đã trở thành hiện thực trên chấm 11 m” - tờ Le Temps sung sướng với nội dung: “Bạn phải viết ra để tin điều đó: Đội Thụy Sĩ đã thắng trận đấu loại trực tiếp đầu tiên kể từ năm 1954. Họ đã làm được điều đó trước các nhà đương kim vô địch thế giới”.

“Đội tuyển Thụy Sĩ đang viết nên một trang lịch sử. Một cảnh tượng hào hùng cho đến tận cú sút cuối cùng” - tờ Berner Zeitung tóm tắt. Còn tờ Blick viết: “Sau khi tiễn nhà vô địch thế giới về nhà ở vòng 16 đội, Thụy Sĩ chắc hẳn không còn bất kỳ giới hạn nào”.

Về phía Pháp, báo chí cũng không ngớt những siêu phẩm đưa tin về thất bại khó tin của đội tuyển Pháp trước Thụy Sĩ. “Bị tiêu diệt” - là tiêu đề trong báo L’Equipe với đánh giá: “The Blues không xứng đáng để đi xa hơn”.

Các cầu thủ Thụy Sĩ kiên trì lội ngược dòng rồi thắng Pháp ở loạt luân lưu. 
Ảnh: UEFA

Và như mọi khi, báo chí thường tìm kiếm lỗi hoặc sai lầm của cầu thủ hay HLV trong 120 phút và loạt sút luân lưu. “Ông ấy (HLV Didier Deschamps) đã quên rằng trong tay mình có 26 cầu thủ?” - tạp chí Asks Sofoot phân tích những dòng đầu tiên - “Những cầu thủ vẫn còn khả năng ngồi trên băng ghế dự bị của The Blues có thể mang lại niềm hứng khởi cho đội tuyển Pháp vốn đang thiếu hụt nghiêm trọng. Pháp không thiếu những cầu thủ giỏi. Nhưng chỉ có thể thấy mỗi màn trình diễn của Marcus Thuram trong 9 phút trên sân cỏ Bucharest đột phá hơn tất cả đồng đội của anh ấy”.

L’Equipe nhìn nhận: “Chính ông Didier Deschamps đã thua với sơ đồ 3-4-3 khó hiểu, trông như một con tàu đắm”. Hầu hết các nhà bình luận đều chỉ ra những sai lầm của Deschamps, đặc biệt khi bắt đầu trận đấu, mà Sofoot gọi là một thảm họa: “Sự gánh vác trách nhiệm của HLV là rất lớn, vì ông ấy đã hoàn thiện từ A đến Z trong cuộc đối đầu này. Họ gây ra những sai sót và tạo cảm giác mất thăng bằng”.

Và tất nhiên Kylian Mbappe, tác giả cú sút trượt luân lưu, không thể tránh khỏi chỉ trích. “Tiền đạo kết thúc giải vô địch châu Âu với không bàn thắng. Một sự vỡ mộng khủng khiếp cho The Blues” - Le Parisien lưu ý. L’Equipe cho rằng tiền đạo của Pháp đã “chơi không hiệu quả trong 120 phút, trước khi sút trượt penalty”.

May mắn nhất là Karim Benzema, tác giả cú đúp tuyệt đẹp cho tuyển Pháp. “Một viên ngọc quý” - Le Figaro, hay “nét vẽ của thiên tài đã chiếu sáng vào buổi tối” - Sofoot. Còn với Pogba là: “Than ôi, anh ấy cũng là tác giả của một pha mất bóng không thể tha thứ, khiến Thụy Sĩ gỡ hòa rồi sau đó thắng Pháp ở loạt luân lưu” - L’Equipe.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm