Tìm thấy hai bé trai ở Đồng Nai bị mất tích

Chị Trần Thị Sâm, mẹ của cháu Trần Vương cho biết trưa 27-3, hai gia đình nhận được điện thoại báo lên chân cầu Sài Gòn để đưa hai em Vương và Chiến về nhà. Người này cho biết, Vương và Chiến đến xin thức ăn và nước uống nên họ đã giữ cả hai em lại và báo cho gia đình biết.

Hai bé Vương và Chiến bỏ nhà đi từ ngày 23-3

Theo chị Sâm, lý do mà Vương và Chiến bỏ nhà đi là khi hai em chở nhau đi nhặt ve chai thì xe đạp bị gãy khung. Do sợ về nhà bị bố mẹ đánh nên Vương và Chiến đã bán xe đạp cho một người buôn đồng nát giá 50.000 đồng. Sau đó hai em cầm số tiền này bỏ đi lang thang. Trong năm ngày bỏ nhà đi, ban ngày các em nhặt ve chai bán lấy tiền mua nước và thức ăn. Ban đêm, các em chui vào ống cống ven đường nằm ngủ.  

Đến chiều 27-3, sau khi được đưa về nhà, tinh thần và sức khỏe của Vương và Chiến đã ổn định. Gia đình cũng đã các em đến Công an phường Long Bình Tân trình báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm