Tỏ tình nơi công cộng: Tìm sự nổi tiếng hay tình yêu đích thực?

Ngày xưa, việc bày tỏ tình yêu giữa một chàng trai và cô gái rất kín đáo và ý nhị kiểu như “thò tay anh ngắt cọng ngò, thương em đứt ruột giả đò ngó lơ”. Tuy nhiên, thời đại ngày nay, chuyện thể hiện tình yêu đôi lứa đã cởi mở hơn và đôi khi… kịch tính hơn.

Với nhà thơ Đỗ Trung Quân, chuyện các bạn trẻ khắc trái tim bằng hàng trăm, hàng ngàn hoa hồng để tỏ tình là sự học đòi, bắt chước, phô trương, gây sự chú ý từ những người xung quanh là mình chơi độc, không đụng hàng. “Đó không phải là văn hóa của người Việt, giới trẻ chỉ làm theo trào lưu và nó sẽ không tồn tại lâu dài” - nhà thơ Đỗ Trung Quân khẳng định.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Tư vấn tâm lý-Giáo dục Hồn Việt:

Háo thắng, đam mê và muốn nổi tiếng

Ngày nay, đa số bạn trẻ đều tham gia mạng xã hội, những kiểu tỏ tình “giật gân” rất được các báo mạng ưu tiên đăng tải nên việc các bạn trẻ chọn kiểu tỏ tình ồn ào này sẽ là con đường nhanh nhất để chinh phục trái tim người đẹp và… mau nổi tiếng. Tuy nhiên, tình yêu - loại tình cảm đặc biệt có tính chất riêng tư nên tâm lý người Việt luôn thể hiện sự kín đáo trong chuyện bộc lộ loại tình cảm rất thiêng liêng này.

Qua những cách tỏ tình nơi công cộng mà một số bạn trẻ từng thể hiện, đa số các bạn hài lòng vì được sự quan tâm, hiếu kỳ của công chúng, được nổi tiếng, quan trọng hơn là chinh phục cả trái tim người đẹp. Vậy là nhà nhà, người người bày trò tỏ tình sao cho “lạ” và “độc” nhất. Bạn trẻ có thể làm mọi cách thức, con đường để bày tỏ hay chứng minh tình yêu của mình. Vấn đề cần lưu ý là cách gì thì cách, tình cảm đó phải thật sự chân thành, nghiêm túc, trưởng thành và có trách nhiệm.

Tỏ tình nơi công cộng: Tìm sự nổi tiếng hay tình yêu đích thực? ảnh 1

TS Huỳnh Văn Sơn, chuyên gia tư vấn Trung tâm Chăm sóc tinh thần và đào tạo kỹ năng sống Ý Tưởng Việt:

Cần nghĩ đến cảm nhận của người nhận

Xét cho cùng, tình cảm vẫn là yếu tố mang đậm sắc thái cá nhân nên vẫn phải dành đất diễn hết sức đặc thù và mang tính riêng tư... Không có một đáp án cho phương thức tỏ tình nhưng chắc chắn sự tương giao giữa hai con người sẽ thể hiện rõ nhất thông qua hành động rất con người này.

Tỏ tình phải mang tính văn hóa vì đó là sự tương tác tâm lý hết sức độc đáo và đậm chất tâm lý. Tỏ tình không chỉ nghĩ đến mình mà còn nghĩ đến cảm nhận của người nhận nó. Quan trọng nhất là phải thể hiện những rung động thật qua trái tim yêu chứ không chỉ làm hoành tráng bởi những giây phút công khai tình cảm hoặc bộc lộ cảm xúc với đối tượng...

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn:

Sự đùa cợt hào nhoáng

Với một người không nhiều cảm hứng lãng mạn như tôi, khi lần đầu tiên chứng kiến những kiểu tỏ tình kỳ lạ cũng thấy rất ấn tượng. Tuy nhiên, sau rồi nghĩ lại, hình như màn trình diễn lâm ly và tốn kém đó chưa hẳn là tình yêu, mà tương đối giống một phiên bản rộn rã của tình yêu. Tôi chỉ có thể hình dung cô gái được xướng danh trong cuộc phô trương rung động thẩm mỹ trái tim thời cá tính bột phát đột ngột kia sẽ vô cùng khó xử. Tôi dám chắc một cô gái tử tế và thanh lịch, nếu được tỏ tình hoành tráng như vậy sẽ nhẹ nhàng và nghiêm khắc hỏi chàng trai: “Giỡn đủ chưa?”.

Tôi không phản đối nhưng cũng không ủng hộ các ý tưởng tỏ tình kinh thiên động địa, vì tôi tin trái tim tình nhân luôn thổn thức theo lý lẽ giản dị và chân thành. Tôi cho rằng khi bàn về vấn đề này, những người từng trải và hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân sẽ mỉm cười độ lượng: “À, thì ra bọn trẻ ở thế kỷ 21 cũng vui tính thật!”.

Góc nhìn của người trẻ

Mình thấy một số bạn trẻ qua việc tỏ tình muốn thể hiện sự giàu có, cá tính nhiều hơn là tình cảm thực sự. Họ chạy theo xu hướng chơi nổi, trọng hình thức hơn là “chất lượng”. Riêng mình, mình thì vẫn thích những cách tỏ tình vừa nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần lãng mạn.

Phạm Thị Chiêu Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Theo dõi các màn tỏ tình phô trương này, điều dễ thấy nhất là tốn thời gian và tiền bạc. Thay vì làm rùm beng lên, chỉ cần một món quà nhỏ nhưng vẫn thể hiện được sự chân thật thì cũng đủ làm cho đối phương cảm nhận được.

Trần Quốc Thảo, nhân viên một công ty viễn thông ở quận 3

Mình lại đồng ý với những cách thể hiện tình cảm đó, tất nhiên là không đồng ý hoàn toàn. Chưa kể đến những màn tỏ tình đó cũng rất lãng mạn, được nhiều người biết đến. Nó cũng đánh dấu sự trưởng thành của những người trẻ, khẳng định được cho xã hội thấy họ đã lớn và đủ nhận thức trong việc thể hiện tình cảm của mình. Đó là một nhu cầu rất chính đáng.

Nguyễn Ngọc Hiệp, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Những pha tỏ tình gây sự chú ý đám đông

Khắc trái tim trên bãi sông Hồng giữa ngày giá buốt

Màn tỏ tình diễn ra vào tháng 1-2011. Giữa cái lạnh 10 độ C, Tuấn Anh (25 tuổi) chân trần đạp cát hì hục đào, vẽ một trái tim thật lớn khắc tên Tuấn Anh - Kim Thanh giữa bãi sông Hồng, ngay dưới chân cầu Long Biên - nơi người yêu anh đi về mỗi ngày.

Tỏ tình hụt bằng trái tim hoa hồng gần sân bay Nội Bài

Tỏ tình nơi công cộng: Tìm sự nổi tiếng hay tình yêu đích thực? ảnh 2

Tỏ tình hụt với người yêu bằng trái tim hoa hồng gần sân bay Nội Bài. Ảnh: TL

Nàng (Phương Anh) là du học sinh về thăm gia đình. Chàng (Văn Duy) đang công tác ở Phú Thọ đã tức tốc về Hà Nội “bài binh bố trận” bằng 1.500 bông hồng gần sân bay Nội Bài - để bày tỏ tấm chân tình. Tuy nhiên, màn tỏ tình đã không thành vì nàng đã vào phòng cách ly, chuẩn bị lên máy bay 10 phút trước khi chàng alô để mang bất ngờ đến! (Theo VTC new)

QUỐC VIỆT - KHẮC HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm