TP.HCM: Cứu sống ngoạn mục bệnh nhân ngưng tim tại nhà

(PLO)- Bệnh nhân có triệu chứng nhồi máu cơ tim cấp nên Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM đưa tới Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để điều trị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-11, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM cho biết nơi đây vừa cứu sống bệnh nhân ngưng tim tại nhà.

Trước đó, trung tâm 115 nhận được cuộc gọi đề nghị hỗ trợ y tế ông NNĐ (58 tuổi, ở quận 11, TP.HCM) đang đau ngực dữ dội.

Ê kíp cấp cứu đang hồi sinh tiim phổi cho ông Đ. Ảnh: TRUNG TÂM 115

Ê kíp cấp cứu đang hồi sinh tiim phổi cho ông Đ. Ảnh: TRUNG TÂM 115

Khai thác thêm thông tin qua điện thoại, nhân viên trung tâm được biết ông Đ đang điều trị bệnh tăng huyết áp. Sau khi đi bơi về, ông Đ đột ngột đau ngực sau xương ức, lệch về bên trái. Cơn đau dữ dội và kéo dài khiến ông Đ khó chịu, vã mồ hôi và lạnh người, nằm hồi lâu vẫn không đỡ.

Sau khi hướng dẫn gia đình để ông Đ nằm nghỉ, ê kíp cấp cứu của trung tâm gồm BS Trương Đặng Nhật Tân, điều dưỡng Phạm Đình Phúc cùng lái xe nhanh chóng tới nhà ông Đ.

Tới nơi, ê kíp ghi nhân ông Đ thở hước rồi rơi vào hôn mê. Sau khi thăm khám, ê kíp nhận định ông Đ ngưng tim nên nhanh chóng hồi sinh tim phổi. Sau 30 phút, tim ông Đ có vài nhịp trở lại nhưng nhịp bất thường. Do vậy, ê kíp phải sốc điện 5 lần và sử dụng thêm nhiều thuốc đặc hiệu khác. Để bổ sung thêm vật tư y tế và thuốc, ê kíp gọi điện thoại về trung tâm.

Bác sĩ, y sĩ và điều dưỡng Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM đã cứu sống ông Đ. Ảnh: TRUNG TÂM 115

Bác sĩ, y sĩ và điều dưỡng Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM đã cứu sống ông Đ. Ảnh: TRUNG TÂM 115

Sau đó không lâu, BS Nguyễn Thị Ngọc Hương và y sĩ Trương Chí Công mang thêm máy móc, thuốc và bình ô xy đến. Ê kíp vừa ép tim ngoài lồng ngực cho ông Đ, vừa thay bình ô xy đã gần cạn. Sau khi sốc điện vài lần, nhịp tim ông Đ đã có lại.

Nhận định ông Đ có triệu chứng nhồi máu cơ tim cấp, ê kíp đưa tới Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) để điều trị. Trên đường đi, ê kíp truyền dịch cho ông Đ và bóp bóng giúp thở. Thỉnh thoảng, tim ông Đ ngưng đập nên ê kíp phải ép tim. Lúc chuyển vào khoa Cấp cứu của bệnh viện, ông Đ mặc dù vẫn còn hôn mê nhưng mạch đập đều, rõ và huyết áp đo được.

Hôm sau, người nhà gọi điện thoại tới Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM báo ông Đ đã hồi tỉnh, đã rút ống trợ thở và cử động được tay chân. Người nhà cũng không quên cám ơn ê kíp cấp cứu vì đã nỗ lực cứu sống ông Đ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm