Nhưng đến nay, hàng trăm hộ dân tại nhiều phường vẫn lập trại nuôi heo khiến cả ngàn người phải chịu cảnh sống chung với ô nhiễm.
Qua tìm hiểu, các trại nuôi heo với số lượng từ vài chục đến hàng ngàn con tập trung tại các phường Trảng Dài, Long Bình, Tân Phong… Theo phản ánh của người dân, do lượng nước thải từ các trại chăn nuôi và lò mổ lậu đổ ra quá nhiều khiến các con suối luôn đặc quánh một màu đen kịt. Khi trời mưa lớn, cống nước không kịp thoát, nước phân heo tràn cả vào trong nhà. Cá biệt nhiều hộ nuôi heo và lò mổ lậu còn vứt cả heo chết và nội tạng heo xuống dòng suối. Quan sát thực tế tại khu phố 2, 3, 5 (phường Long Bình), khu phố 4, 5 (phường Trảng Dài) và nhiều khu phố của phường Tân Phong… hàng trăm hộ dân sống bên các con suối, cống thoát nước mỗi ngày đều phải chịu đựng mùi phân heo hôi thối, nhiều bệnh tật nảy sinh do ô nhiễm nặng.

Người dân không chịu nổi không khí ô nhiễm ở khu vực. Ảnh: VĂN NGỌC
Trao đổi với Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Quốc Vương, Phó Chủ tịch UBND phường Long Bình, cho biết hầu hết các hộ nuôi heo trên địa bàn đều đã bị xử phạt, có người bị phạt đến hai, ba lần. Tuy nhiên, mức độ xử phạt hành chính ở cấp phường chỉ là 1,2 triệu đồng/lần, cấp thành phố là 12,5 triệu đồng/lần không đủ sức răn đe nên các hộ dân vẫn tiếp tục vi phạm. Ông Đặng Văn Minh, Phó Trưởng phòng TN&MT TP Biên Hòa, cho biết hiện còn khoảng 433 hộ nuôi với gần 27.000 con heo tập trung ở phường Long Bình, Trảng Dài, Tân Phong, Hố Nai và Tân Biên. Ông Minh nói thêm: “Nếu ngành chăn nuôi có kế hoạch, chính sách bài bản như phải xin phép, chính quyền địa phương quản lý thì sẽ hạn chế được tình trạng này”.
Trước thực trạng trên, tháng 12-2013, UBND tỉnh Đồng Nai đã ủy quyền cho UBND TP Biên Hòa ban hành quyết định cưỡng chế 36 hộ nuôi heo gây ô nhiễm môi trường. Đây được coi là phát súng đầu tiên báo hiệu việc xử lý cương quyết của cơ quan chức năng đối với hiện trạng nuôi heo gây ô nhiễm trong khu dân cư.
VĂN NGỌC