Trao 240 suất học bổng cho ‘Nữ sinh hiếu học vượt khó'

(PLO)- Nữ sinh hiếu học vượt khó là chương trình học bổng hướng đến đối tượng là con em của hội viên Hội Phụ nữ và nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Sáng 24-8, Báo Phụ Nữ TP.HCM đã tổ chức chương trình Nữ sinh hiếu học vượt khó lần thứ 33, tại đây, có 240 suất học bổng được trao cho các nữ sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông là con em công nhân và nữ sinh viên mồ côi do dịch COVID-19.

H8.jpg
240 suất học bổng đã được trao tận tay đến các em học sinh, sinh viên.

Tham dự chương trình học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó lần thứ 33, có bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, hai vị Phó Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM là bà Phạm Thị Vân Anh và bà Tạ Thị Nam Hồng cùng với đại diện Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Hành trình yêu thương sẽ không dừng lại

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Vân Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM cho biết: “Học bổng nữ sinh hiếu học vượt khó là một chương trình ý nghĩa mà Báo Phụ Nữ TP.HCM rất nỗ lực và tự hào.

Hành trình đó như một chuyến tàu không có sân ga, không cho phép được dừng lại. Bởi vì khi nào xã hội còn những mảnh đời khó khăn và bất hạnh thì Báo Phụ nữ vẫn tiếp tục đồng hành cùng các tấm lòng, Hội Liên Hiệp Phụ nữ để giúp đỡ những mảnh đời đó”.

Nữ sinh hiếu học vượt khó
Bà Phạm Thị Vân Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ.

Cạnh đó, bà Vân Anh gửi lời nhắn nhủ đến các em học sinh: “Với sự chung tay giúp đỡ của tất cả mọi người, Ban Biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM mong các em hãy cố gắng trân quý những suất học bổng này. Khi các em cảm nhận được giá trị của nó, các em sẽ có động lực học tập, phấn đấu trên con đường tri thức để thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn trong mai sau”.

Động lực từ những phần học bổng

Em Nguyễn Hoàng Kym (học sinh lớp 8 trường THCS Lê Tấn Bê, Bình Chánh) mất cha trong đợt dịch COVID-19. Từ đó, gia đình em mất đi trụ cột chính trong gia đình. Mẹ đi làm thuê để lo cho em và anh Hai đi học, xoay xở mãi vẫn không có đủ học phí cho em.

H4.jpg
Em Nguyễn Hoàng Kym xúc động chia sẻ tại chương trình.

Nhận được học bổng của chương trình, Hoàng Kym không kìm được nước mắt, bày tỏ: “Phần học bổng này là nguồn động lực rất lớn để em học tập. Việc duy nhất em có thể làm được bây giờ là học, em phải cố gắng học thật giỏi”.

Hoàng Kym cho biết em có ước mơ sẽ được học ngành sư phạm Anh Văn, một phần vì sẽ đỡ đi gánh nặng học phí, phần vì em tự nhận thấy mình có đam mê và năng khiếu ngôn ngữ.

Đinh Trần Giáng My (học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa) cũng xuất sắc nhận học bổng năm nay.

H5.jpg
Em Đinh Trần Giáng My say sưa biểu diễn tiết mục “Lòng mẹ” bằng đàn violin.

My cho biết ba em mất từ khi 4 tuổi, mẹ đi mua ve chai dạo nuôi em. Cây đàn violin này chính là món quà của người cha đã mất để lại cho em, vì nhớ ba nên em tự mày mò học đàn từ khi còn nhỏ. Trong 12 năm qua, sự giúp đỡ của Báo Phụ Nữ TP.HCM là nguồn động lực diệu kỳ để em vượt lên khó khăn.

Từng là một trong những nữ sinh được nhận học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó, Dương Ngọc Tiểu Minh (22 tuổi, quận 3) vừa nhận Bằng tốt nghiệp cử nhân Đại học Luật TP.HCM, chia sẻ: "Khi em được nhận học bổng để an tâm đến trường, em không còn thấy tủi thân nữa. Em cảm nhận mình là người hạnh phúc nhất thế giới này. Động lực để em cố gắng đến hôm nay là thay đổi số phận”.

H6.jpg
Minh chia sẻ ở chùa, ngoài việc dạy các em mồ côi học tập, Minh cùng sư cô nấu cơm từ thiện, phát cho người nghèo và làm những công việc thiện nguyện. Hiện tại, Minh là Bí thư Đoàn khu phố 12, quận 3, TP.HCM.

Lâm Trương Thảo Nhiên (học sinh lớp 10 trường Nguyễn Hiền, quận 7) đến nhận học bổng cùng mẹ. Ba em mất do dịch COVID-19, mẹ bán hàng trước cửa phòng trọ kiếm chút tiền trang trải cho cả nhà.

Chị Trương Thị Nhung, phụ huynh em Thảo Nhiên chia sẻ niềm vui khi con mình được nhận học bổng: “Mỗi tháng đóng tiền học cho con cái thì rất lo, chạy vạy khắp nơi. Tôi cũng cố gắng để con được đi học. Học bổng này đã một phần đỡ đần gánh nặng và nâng cánh ước mơ cho gia đình tôi”.

Đưa con đến nhận học bổng từ sớm, chị Nguyễn Kim Loan (39 tuổi, Bình Thạnh) là công nhân ở khu chế xuất Tân Thuận, bày tỏ sự cảm kích đối với chương trình: “Hôm nay tôi vui lắm, bé học được kết quả tốt, tôi cũng mừng. Phần học bổng này giúp con tôi nộp được học phí, mua đầy đủ các loại sách vở hơn trước thềm năm học mới”.

Hành trình tiếp động lực, trao yêu thương

Bắt đầu từ năm học 1991 - 1992, chương trình học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó hướng đến đối tượng là con em của hội viên Hội Phụ nữ và nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các quận huyện và TP Thủ Đức, TP.HCM.

Qua 33 năm thực hiện, Báo Phụ Nữ TP.HCM đã trao được 9.323 suất học bổng với giá trị khoảng 14 tỷ đồng. Đây là món quà đồng hành và động viên tinh thần học tập giúp các em vượt khó để tiếp tục đến trường.

Chương trình học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó lần thứ 33 mở rộng địa phương trao giải, nâng số lượng và giá trị học bổng, được tổ chức thành các đợt:

- Đợt 1: Ngày 16-8-2024, trao 50 suất học bổng cho học sinh tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

- Đợt 2: Ngày 20-8-2024, trao 20 suất học bổng cho các nữ sinh tại huyện Cần Giờ.

- Đợt 3: Ngày 24-8-2024, trao 240 suất học bổng cho các nữ sinh cấp THCS - THPT và nữ sinh viên mồ côi do dịch COVID-19.

Tổng giá trị 310 suất học bổng: 716.000.000 đồng, được chi từ nguồn vận động tài trợ và Quỹ Xã hội từ thiện của Báo Phụ nữ TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm